Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bỏ người yêu vì  “yếu”

Sau một thời gian gần gũi nhau, mối quan hệ của họ ngày càng “thân thiết”. Chàng và nàng bắt đầu tìm hiểu nhau đến “chuyện ấy”. Không hiểu có phải do áp lực tâm lí không mà ngay trong trong lần đầu tiên, Tùng đã để mất điểm với bạn vì “chưa ra đến chợ đã tiêu hết tiền”.

Bỏ người yêu vì  “yếu”

Sau một thời gian gần gũi nhau, mối quan hệ của họ ngày càng “thân thiết”. Chàng và nàng bắt đầu tìm hiểu nhau đến “chuyện ấy”. Không hiểu có phải do áp lực tâm lí không mà ngay trong trong lần đầu tiên, Tùng đã để mất điểm với bạn vì “chưa ra đến chợ đã tiêu hết tiền”.

Bỏ người yêu vì  “yếu”

Ảnh minh họa

25 tuổi, con nhà giàu, trẻ trung, xinh đẹp lại phóng khoáng, Thu là niềm ao ước của biết bao nhiêu chàng trai đất Hà Thành, Những tưởng Thu sẽ dễ dàng tìm được 1 tấm chồng ưng ý, thế mà đến giờ nàng vẫn lẻ loi đơn chiếc, mà lí do lại chỉ vì “chuyện ấy”.

Vốn chơi khá thân với nhau từ hồi học cấp 3, tôi lại là người đã có gia đình, nên Thu thường hay tâm sự với tôi về những điều thầm kín. Hôm trước gặp tôi, Thu than vãn: “ Chán quá mày ạ, hai năm mà bị “hattrick” bao giờ không…”

Chia tay vì yếu sinh lý

Qua một số bạn bè giới thiệu, Thu và Tùng quen nhau. Đẹp trai, học thức, có tí “chất chơi”,Tùng đúng là mẫu đàn ông mà Thu thích. Rất hợp nhau về lối sống, hai người  nhanh chóng yêu nhau, quấn quýt nhau như đôi chim cu. Cứ hết giờ làm là chàng và nàng lại cùng nhau xuống phố. Khi thì đi ăn tối, khi thì đi xem phim, khi thì đi nghe nhạc tại những điểm hẹn hò lãng mạn…, tối muộn về có khi lại còn ôm điện thoại “buôn” với nhau cả đêm. Giai đoạn một, cuộc tình tưởng đẹp như mơ.

Sau một thời gian gần gũi nhau, mối quan hệ của họ ngày càng thân thiết. Chàng và nàng bắt đầu tìm hiểu nhau đến “chuyện ấy”. Không hiểu có phải do áp lực tâm lí không mà ngay trong trong lần đầu tiên, Tùng đã để mất điểm với bạn vì “chưa ra đến chợ đã tiêu hết tiền”.. Thế là Thu đưa ra cho bạn trai 1 chiến dịch bồi bổ sức khoẻ, thể dục thể thao để cải thiện tình hình.Nửa tháng sau, mọi chuyện chẳng hề thay đổi, cô lên mạng thử tìm hiểu và kết luận: anh chàng này bị yếu sinh lí!

Lãnh cảm do “tự xử” quá nhiều

Rút kinh nghiệm của bài học trước, cũng qua bạn bè giới thiệu, lần này Thu chọn Chiến, người đàn ông 35 tuổi có tầm vóc cao lớn, khoẻ mạnh. Nhiều tuổi, ít nói Chiến là người chững chạc, đường hoàng và hết sức ga lăng. Chiến làm tại công ty nước ngoài với mức thu nhập cao nên anh có khả năng đáp ứng được mọi “đòi hỏi” của Thu. Hơn nữa Chiến lại rất biết cách quan tâm chăm sóc đến người khác. Mọi thứ nói chung là đều ok cả, duy chỉ có điều là hình như trong cách cư xử anh vẫn hơi giữ khoảng cách với Thu. Lúc đầu cô nghĩ chắc Chiến hơi “già” rồi nên có hơi cẩn thận. Nhưng 6 tháng sau quan hệ của họ cũng vẫn chỉ dừng ở mức độ ăn, chơi, lượn lờ ngoài đường.

Thu hơi buồn, cô cố tìm cách “tiếp cận” người yêu sát hơn. Và thế là cô đòi người yêu 1 chuyến du lịch Thái Lan để “test”. Thật không may, linh cảm của Thu lại 1 lần nữa đúng. “Bệnh lí” của anh chàng này khác với anh trước. “Cao to đẹp zai” nhưng không hiểu sao “thằng bé “ mãi vẫn cứ lì lợm không chịu hoàn thành nhiệm vụ . Sau vài lần như thế cô vô cùng hoang mang và tìm đến bác sĩ, cô được bác sĩ cho hay đó là chứng bệnh “lãnh cảm” của những người “tự làm” nhiều quá. Thêm 1 lần nữa cô bạn tôi lại chia tay người yêu trong tiếc nuối và thất vọng.

Há miệng chờ sung

Bố mẹ Thu bắt đầu sốt ruột vì cô con cưng của mình cứ “lắm mối tối nằm không”. Hai cụ quyết định phải nhúng tay vào chuyện này. Không phải là tuýp bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nhưng Thu cũng muốn thử 1 lần “đổi gió” xem sao. Theo sự sắp đặt của gia đình, Thu gặp gỡ Hoàng- 1chàng kiến trúc sư trẻ tuổi, hiền lành, dí dỏm, gia đình cũng môn đăng họ đối. Hoàng nhanh chóng dành được tình cảm của Thu bởi cái duyên ngầm của anh. Không được đẹp trai như Tùng, không được “điều kiện” như Chiến nhưng Hoàng lại có năng khiếu làm người khác cười. Mỗi câu chuyện anh kể đều làm người xung quanh rất thích thú. Đi chơi với Hoàng, Thu luôn cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Cô ca ngợi anh hết lời với bạn bè. Hai bên gia đình thấy thế cũng vui mừng ra mặt. Tất cả đều đã nghĩ đến 1 đám cưới nhộn nhịp, linh đình.

Duy nhất chỉ có Thu, vẫn còn “lăn tăn” nhiều lắm. Tâm sự với bạn bè, ai cũng bảo cô lo xa quá, làm gì có ai lại đen đủi đến vậy. Vốn đã “dính chưởng”  hai lần cô quyết phải sớm “khám phá” hết người yêu mình. Nhân có dịp gia đình đi vắng hết, Thu mời người yêu đến nhà mình “thử tài”. Kết quả, chẳng giống bất kì tình huống nào mà cô đã lường trước. Trong lúc tình cảm với nhau, Hoàng cứ như… 1 cô gái trong trắng, cứng đơ người  đứng như trời trồng để mặc cho Thu muốn làm gì cũng được. “Bệnh” này thì không thể đi khám bác sĩ được rồi, bạn tôi đành kết luận: Đây là bệnh “Há miệng chờ sung!” “

Hồi kết

“ Thôi, để tao đi làm cái lễ cắt tiền duyên đã. Có người bảo tao là bị người yêu kiếp trước dưới âm ti phá, nên không thể yêu ai được. Chắc làm lễ xong tao mới tìm được ý chung nhân mày ạ.” Tôi nghe xong câu chuyện mà không biết khóc hay nên cười nữa, tự nhiên chợt nhớ lại, có lần vô tình đi qua “trung tâm nam học” của viện Việt Đức, thấy các bậc nam nhi xếp hàng ở đó nhiều quá trời luôn mà lại phần lớn là trai trẻ nhé, hi vọng cho cô bạn tôi sẽ không vớ phải một người trong số đó.

Linh Nhi

Bạn có thể quan tâm