Bố John Terry hầu tòa
Hôm nay, bố của trung vệ John Terry, ông Ted Terry phải hầu tòa vì tội danh buôn ma túy từ hồi tháng 11 năm ngoái. Người đàn ông 56 tuổi này có thể sẽ phải “bóc lịch” 6 tháng.
Trước tòa ông Ted Terry đã nói lời xin lỗi tới John Terry: “Tôi rất xấu hổ với con trai của mình, vì tôi mà nó phải mất mặt với mọi người”.
![]() |
Ông Ted Terry sẽ bị kết án vào ngày 1/6/2010 |
Vụ scandal này bị phanh phui sau khi phóng viên của tờ báo News of the world đóng giả khách hàng trà trộn vào quán rượu Unit 4, nơi Ted Terry chuyên lui tới để cung cấp ma túy.
Luật sư Ricky Khagram thuật lại: “Dan Sanderson chính là phóng viên tờ News of the world phanh phui trọng tội của bố thủ quân khoác áo CLB Chelsea, John Terry. Lần đầu tiên Dan Sanderson đến quán rượu Unit 4 Chafford Hundred, Essex, ngoại ô London vào ngày 17/9 và đặt vấn đề muốn làm tài xế. Trong sáu tuần tiếp theo, người đàn ông này tìm cách tiếp cận và kết bạn với Ted Terry. Lúc đầu, Dan Sanderson mua bán ma túy với một người tên Leon nhưng ông Ted Terry biết được chuyện nên ngỏ lời với Dan rằng mình cũng có thể cung cấp ma túy được. Khi giao dịch thành công, ông Ted Terry dẫn anh vào phòng vệ sinh rồi giao 3g ma túy loại A trị giá 120 bảng, thậm chí còn được 'vị khách giả danh' hào phóng 'bo' thêm cho 40 bảng”.
![]() |
John Terry luôn gặp rắc rối với các cụ thân sinh |
Cười sung sướng khi gặp vị khách sộp nhưng người đàn ông 56 tuổi này đâu biết rằng toàn bộ vụ trao đổi đã được ghi lại đầy đủ bằng camera quay trộm được đặt khéo léo dưới áo của tay phóng viên.
Được biết, ông Ted Terry trong tình trạng thất nghiệp bị cảnh sát “tóm cổ” vào ngày 5/11/2009 và sẽ bị kết án vào ngày 1/6/2010 tới đây.
Thu Trang
Theo Sun

