Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bộ ảnh độc ghép chứng tích chiến tranh vào khung cảnh hiện tại

Những thành phố lớn ở châu Âu như Berlin, Leningrad, Paris đã bị tàn phá nặng nề trong Thế chiến II. Ghép những hình ảnh tang thương đó vào khung cảnh thơ mộng hiện tại mang đến cho người xem những cảm xúc rất thú vị.

Bộ ảnh độc ghép chứng tích chiến tranh vào khung cảnh hiện tại

Những thành phố lớn ở châu Âu như Berlin, Leningrad, Paris đã bị tàn phá nặng nề trong Thế chiến II. Ghép những hình ảnh tang thương đó vào khung cảnh thơ mộng hiện tại mang đến cho người xem những cảm xúc rất thú vị.

Tòa nhà Reichstag, Berlin bị tàn phá trong năm 1945. Và nay, khách du lịch tấp nập tới thăm quan.

Nhiếp ảnh gia nghiệp dư người Nga Sergey Larenkov, 42 tuổi, đã tập hợp những bức ảnh cũ của 5 thành phố châu Âu bị thiệt hại nặng nề nhất trong Thế chiến thứ II và ghép với cảnh hiện tại.

Anh Larenkov đã dành cả 12 tháng để tới Paris (Pháp), Leningrad nay là St Petersburg (Nga), Berlin (Đức), Prague (Cộng hòa Séc) để chụp hình ảnh của hiện tại, sau đó ghép với những bức ảnh cũ.

Nguồn cảm hứng cho ý tưởng này xuất phát từ việc con gái của Larenkov rất hay hỏi ông bà về cảm giác khi bị Phát xít Đức phong tỏa trong suốt 2 năm thời Thế chiến II. Sự tò mò của con gái đã thôi thúc anh thực hiện ý tưởng, mặc dù anh không phải là một tay máy chuyên nghiệp mà là một phi công.

Hitler tại Paris năm 1940, phía sau là tháp Eiffel. Giờ đây, cũng tại nơi đó, khách du lịch nhộn nhịp ghi lại những bức hình kỷ niệm.
Một toán quân đang phục kích trong trận chiến Moscow năm 1941.
Binh lính diễu hành năm 1941 trên đường phố Leningrad, giờ là St Petersburg.
Cung điện Embankment ở Leningrad bị phá hủy tan tành năm 1941. 71 năm sau, tòa nhà trở thành một trong những nơi có phong cảnh đẹp nhất ở St Petersburg.
Khách du lịch đến thăm tòa nhà Reichstag ở Berlin, nơi Tổng tư lệnh Liên Xô Marshal Zhukov từng đứng chụp ảnh năm 1945.
St Petersburg ngày nay và Leningrad năm 1941.
Nhà thờ Big Palace ở Peterhof, St. Petersburg giờ đã trở thành điểm du lịch hút khách. Công trình này bị tàn phá nặng nề năm 1943.
Đài phun nước Dubovy, Peterhof, Leningrad năm 1943 và nay.

đỗ quyên

Theo Infonet.vn

đỗ quyên

Theo Infonet.vn

Bạn có thể quan tâm