Cuối tuần qua, sau một tháng rưỡi nghỉ dưỡng thương, siêu sao Gareth Bale đã trở lại trong đại thắng Celta Vigo 7-1. Đợt nghỉ vừa qua là đợt nghỉ dưỡng thương thứ 3 của Bale trong mùa này. Hai đợt trước (cũng là chấn thương bắp chân) khiến Bale nghỉ 9 trận.
Theo thống kê của báo AS, Real phải trả cho Bale khoảng 750.000 euro cho mỗi trận đấu. Có lẽ bản thân Bale cũng rất muốn tìm cách chấm dứt cơn ác mộng chấn thương để ổn định thời gian và phong độ thi đấu, cũng như chấm dứt đàm tiếu của công chúng.
Siêu sao người xứ Wales đã tìm ra một cách khá kỳ lạ. Theo các bức ảnh chụp được trong trận Celta Vigo, Bale đã khoét lỗ nhỏ trên cả hai chiếc tất. Hành động này, theo lý giải của hai tờ báo thân Real Madrid là AS và Marca, là nhằm giảm áp lực lên vùng tổn thương cũ ở bắp chân.
Tuy nhiên theo ý kiến của nhiều người thì đây chỉ là biện pháp tâm lý chứ không phải phương pháp y khoa.
![]() |
Vết khoét trên đôi tất của Gareth Bale, |
Khi được hỏi về biện pháp kỳ lạ của Bale, HLV Zidane cho biết: “Đó là quyết định của cá nhân cậu ấy. Bale đã sẵn sàng thi đấu trọn vẹn một trận đấu và đó mới là điều quan trọng với chúng tôi.”
Báo giới Tây Ban Nha vốn không có nhiều thiện cảm với Bale cũng phải thông cảm với ngôi sao này. Báo AS thống kê được rằng từ năm 2013, Bale gặp 12 chấn thương khác nhau và mất 159 ngày hồi phục.
Tháng 10 năm 2013, chỉ ít tháng sau khi đến Real, tờ Marca tiết lộ rằng Bale có tiền sử về chứng thoát vị. Dù Real phủ nhận thông tin này, dư luận tại Tây Ban Nha tin rằng các chấn thương hiện tại của Bale đều xuất phát từ chứng thoát vị của anh.
![]() |
Các chấn thương Bale gặp phải trong vài năm qua. |
Gareth Bale đã thấy ánh sáng cuối đường hầm
Sau 44 ngày tích cực điều trị và hồi phục, Gareth Bale đã quay lại tập luyện cùng đồng đội và nuốt trọn vẹn khối lượng bài tập.
Quý tử phớt lờ khi Ronaldo lập cú poker
1
Ronaldo xuất sắc ghi bốn bàn thắng nhưng trên khán đài, cậu con trai của anh lại thờ ơ. Nhiều người đùa rằng cậu quý tử đang xem clip về thần tượng Messi.
Nếu Ronaldo lúc nào cũng như hôm nay...
6 1
Từ bao giờ những cổ động viên có quyền đòi hỏi một cầu thủ phải làm gì để đáp ứng thị hiếu của họ? Không ai biết cả, nhưng, ít nhất một người đang làm tất cả vì người hâm mộ.