Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bị người tình của mẹ xâm hại rồi hủy hoại đám cưới

Không chỉ bị người tình của mẹ xâm hại, cô gái trẻ người Trung Quốc còn bị hủy hôn ngay trước ngày cưới, khi gia đình chồng tương lai nhận được bức ảnh trong tình trạng không mảnh vải che thân của cô.

Bị người tình của mẹ xâm hại rồi hủy hoại đám cưới

Không chỉ bị người tình của mẹ xâm hại, cô gái trẻ người Trung Quốc còn bị hủy hôn ngay trước ngày cưới, khi gia đình chồng tương lai nhận được bức ảnh trong tình trạng không mảnh vải che thân của cô.

Cô gái xinh đẹp Ninh Ninh người Trung Quốc đang chuẩn bị làm lễ cưới thì một tin nhắn hình ảnh được gửi tới cho hầu hết người thân của hai bên gia đình đã phá vỡ cuộc hôn nhân đang cận kề. Đó chính là hình ảnh khỏa thân của cô dâu, được gửi bởi chính người tình của mẹ cô.

Bị người tình của mẹ xâm hại rồi hủy hoại đám cưới

Cha con Ninh Ninh đi đòi lại công lý

Bất bình và đau khổ trước sự việc bất ngờ này, cha của Ninh Ninh đã gặp riêng con gái để hỏi chuyện. Hóa ra bức ảnh này do chính người tình của mẹ Ninh Ninh chụp sau khi cưỡng hiếp cô.

Theo đó, từ đầu năm 2008, cha mẹ của Ninh Ninh đã mâu thuẫn tình cảm. Mẹ của Ninh Ninh thú nhận với chồng là đã ngoại tình với một người đàn ông họ Lưu quen biết qua mạng. Người đàn ông này đã chụp lại ảnh ân ái giữa ông ta và mẹ Ninh Ninh, rồi dùng chúng để đe dọa bà cũng như quấy rối cha của Ninh Ninh. Tháng 7/2008, cha của Ninh Ninh quyết định ly hôn, và mẹ cô đã dọn tới thành phố Tô Châu ở cùng người đàn ông họ Lưu.

Bị người tình của mẹ xâm hại rồi hủy hoại đám cưới

Tin nhắn hình ảnh lúc Ninh Ninh bị xâm hại

Bị người tình của mẹ xâm hại rồi hủy hoại đám cưới

Thiệp hồng đã được in nhưng hôn lễ đã bị hủy

Tháng 3/2009, năm đó Ninh Ninh 19 tuổi đã được mẹ gọi tới ở cùng. Niềm háo hức được ra tỉnh ngoài đã khiến Ninh Ninh vui vẻ dọn tới ở cùng mẹ. Thật không ngờ, một hôm mẹ Ninh Ninh khóc lóc với cô và nói rằng người đàn ông họ Lưu đã từng ngồi tù, tâm lý có chút bệnh hoạn. Hắn muốn nhìn cơ thể của Ninh Ninh. Lúc đó Ninh Ninh đã kiên quyết từ chối, nhưng sau khi ăn cơm tối xong, cô thấy cơ thể mình không còn chút sức lực nào cả.

Sau đó, gã họ Lưu đã cưỡng hiếp cô. Lúc tỉnh dậy, Ninh Ninh vô cùng căm phẫn và muốn đi báo công an, nhưng gã này đã sai mẹ cô ra ngăn cản. Để tránh Ninh Ninh tố giác mình, gã họ Lưu sau đó lại cưỡng hiếp và chụp ảnh lại để đe dọa cô.

Tháng 6/2010, qua bạn bè giới thiệu, Ninh Ninh quen bạn trai Tiểu Quân. Đến tháng 3 năm nay, họ đã đi đăng kí kết hôn và chuẩn bị tháng 4 sẽ tổ chức lễ cưới. Nhưng sau khi nhận được tin nhắn là hình ảnh khỏa thân của Ninh Ninh, gia đình Tiểu Quân đã kiên quyết hủy bỏ hôn lễ. Cuối cùng Tiểu Quân đã thuận theo gia đình và đòi ly hôn cũng như hủy bỏ đám cưới.

Cha Ninh Ninh đã liên lạc với mẹ cô, nhưng bà ta cho biết gã họ Lưu đã bỏ đi đâu mất. Hiện tại, Ninh Ninh đã báo công an nhưng vụ án vẫn đang chờ giải quyết. Trước thái độ lãnh đạm của tòa án và cơ quan công an, cha con Ninh Ninh đã phải nhờ cậy tới giới truyền thông để mong đòi lại công lý.

TIGÔN

Theo Sina/Bưu điện Việt Nam

Theo Sina/Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm