Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bi hài chuyện casting phim Việt

Casting thật ra mới chỉ xuất hiện vài năm gần đây, nhưng xem ra khá ồn ào, náo nhiệt và quy trình casting diễn viên đã dẫn đến nhiều chuyện… khôi hài!

Bi hài chuyện casting phim Việt

Casting thật ra mới chỉ xuất hiện vài năm gần đây, nhưng xem ra khá ồn ào, náo nhiệt và quy trình casting diễn viên đã dẫn đến nhiều chuyện… khôi hài!

Bi hài chuyện casting phim Việt

Chọn lựa diễn viên cho một bộ phim, không hề đơn giản!

Sự thật thì công việc này đã có từ lâu, từ thời bao cấp, khi các anh trợ lý, phó đạo diễn đã biết tự trang bị cho mình một cuốn sổ tay “nhỏ xíu” để ghi lại địa chỉ nhà của những người đang nằm trong “tầm ngắm” có thể trở thành… diễn viên!

Chưa biết trên thế giới họ casting (chọn lựa diễn viên) hiện đại và khoa học như thế nào, nhưng ở Việt Nam từng có những buổi casting gây “chấn động” dân làng nghề không ít. Cứ lần lượt lật những trang “hồ sơ ngầm” ắt sẽ thấy đây là cái nghề không phải ai cũng làm và không phải người nào cũng làm…. tử tế!

Nói như thế để thấy đựoc cái ranh giới giữa thiện và ác trong một công việc tưởng chừng như đơn giản này hóa ra lại vô vàng phức tạp, bởi ở đất nước 80 triệu dân này đâu phải ai cũng có thể làm diễn viên được. Hơn nữa, công việc này cũng lắm khi người ta (giới đạo diễn và nhà sản xuất) cố tình làm phức tạp lên để tạo cho mình những uy thế, và nhất là tạo scandal nhằm thu hút sự chú ý của dư luận.

Bi hài chuyện casting phim Việt

Phim Lục Vân Tiên casting "đình đám" một thời 

Vụ casting tìm Kiều Nguyệt Nga trong Lục Vân Tiên cũng diễn ra khá “ồn ào” khi lần đầu tiên người ta thấy cả ba đạo diễn ra sức lục tung tất cả các người đẹp từ Nam ra Bắc, lặn lội hàng tháng trời ở miền Trung để đi tìm nàng Kiều, rồi cuối cùng nàng ấy chính là… Hà Kiều Anh, một người đẹp được xem là “xui” nhất trong lịch sử truyền hình Việt Nam. Cô đã đóng được gần hết bộ phim, bao nhiêu công sức mồ hôi và nước mắt, ấy vậy mà cuối cùng lại dính vào một scandal liên quan đến kinh doanh khiến cho bộ phim lâm vào cảnh… lao đao.

Bi hài chuyện casting phim Việt

Đức Tiến từng là nhân vật "đau khổ" cho chuyện casting

Kế đến, lần đầu tiên người ta chứng kiến kiểu casting có một không hai trong bộ phim Dốc tình, khi có hẳn một công ty tìm kiếm diễn viên từ vai chính đến vai phụ. Mọi việc sẽ tốt đẹp nếu như đoàn phim cứ làm và cứ đóng phim. Nhưng đằng này họ lại chơi trò… sổ xố, mời hẳn các nhà báo đến chứng kiến casting tại một sân khấu… ca nhạc phòng trà, xin ý kiến nhà báo, nhằm tìm kiếm một gương mặt đích thực cho phim. Còn nhớ lúc ấy, Huy Khánh và Đức Tiến cứ như hai chú “chim non” líu lo trong mộng tưởng, sau hàng loạt ý kiến chân thành từ các phóng viên, để cuối cùng chính đạo diễn đã lựa tự lâu lắm. Thế là xảy ra tình trạng một người thắng và một người thua trong… uất hận! Sau vụ này, cánh nhà báo mới biết mình bị gạt, chẳng qua đây là chiêu lăng xê… công ty casting này, chứ tầm cỡ như đạo diễn Lưu Trọng Ninh chỉ cần thoáng nhìn là đã dư biết ai có khả năng đóng phim tốt rồi..

Hỏi mấy tay trong nghề “giới thiệu diễn viên”, ai cũng cười như nắc nẻ: “ Cần gì cái công ty như thế. Chúng tôi sống bao năm qua trong cái nghề này, chỉ cần một cuốn sổ tay, có điện thoại, số nhà, tên tuổi số đo ba vòng…. là đã cung cấp diễn viên cho hàng trăm phim, từ video clip ca nhạc đến đóng phim quảng cáo, rồi phim nhựa, phim truyền hình, và còn giới thiệu cho cả các tay Việt kiều về nước… làm phim ngọt sớt. Có thấy báo chí thông tin hay viết gì về bọn tôi đâu, sao bây giờ cái gì cũng casting và casting…. lộn xộn thế!"

Bi hài chuyện casting phim Việt

Đạo diễn Xuân Cường không rườm rà chuyện casting lắm!

Nhanh gọn nhất phải kể đến đạo diễn Xuân Cường, bởi ông có cách casting thuộc hàng nhanh nhất... thế giới. Cứ mỗi phim ông nhận, điều đầu tiên ẩn hiện trong đầu là hàng loạt ngôi sao đương thời lẫn các ngôi sao đã qua… thời, nhắm từng “em” cho từng vai diễn phù hợp trong kịch bản, phù hợp với tiêu chí của nhà sản xuất, sau đó đến hàng “chiến hữu” tức là các diễn viên đã từng “nằm gai nếm mật” với ông qua các bộ phim trước. Đây lá thành phần thiết yếu, bởi theo ông đó là cái tình, cái nghĩa trước sau, mình phải tạo điều kiệu cho các bạn ấy có việc làm.

Còn tìm một gương mặt mới cho phim? Không có gì khó, chỉ sợ mình không có nghề! Đó là câu nói vui của anh em trong đoàn phim khi thấy ông hẹn các vai nữ chính tại quán cà phê… cóc, chỉ cần xem mặt là biết bạn ấy có ăn ảnh không? Thăm hỏi vài ba câu là đủ biết người ấy có đủ độ nhạy để làm diễn viên hay không, nếu đi đóng phim thì có kẹt “làm ăn” gì không, và buổi casting của ông có khi diễn ra chưa đầy 10 phút là xem như người ấy có được chọn hay là không rồi! Hỏi ông sao chọn nhanh thế, ông cười bảo: “ Với bao năm trong nghề, thoáng nhìn là đã biết được hay không, còn đứng với máy quay, ghi lý lịch như các hãng phim bây giờ dường như là họ làm “màu” cho có vẻ bề thế vậy thôi, ở Việt Nam mình có bao nhiêu diễn viên là đã nằm ở trong đầu tôi hết rồi, casting làm gì cho… rối! Quả thật nghiệm lại lời ông nói, biết bao diễn viên được casting theo kiểu của ông đều là những tên tuổi như: Võ Sông Hương, La Kim Phụng, Y Phụng, Kim Khánh, Lâm Bảo Như, Ngân Khánh….

Bi hài chuyện casting phim Việt

Diễn viên Xuân Hòa từng một thời "ngán ngẩm" chuyện casting!

Cô diễn viên xinh đẹp đóng vai nhà báo Linh Sương trong phim Nghề báo của đạo diễn Phi Tiến Sơn từng ngậm ngùi cho biết: “Nói đến casting là em muốn ớn da gà, tốt ngjiệp ra trường, ai lại chẳng muốn đóng phim, nghe nói casting cứ tưởng là chuyên nghiệp, nhưng đến nơi việc chọn lựa không như mình nghĩ. Hầu hết đều đã có ô dù, hoặc là “ký gởi” hết rồi. Thời phim truyền hình như hiện nay ai đóng mà chẳng được, họ ít quan tâm đến chuyện diễn viên phải có nghề!"

Đến như phim Người Mỹ trầm lặng cũng rầm rộ casting, họ tung một đội quân hùng hậu tìm kiếm khắp nơi, tìm cho ra được một mỹ nữ để vào vai nữ chính của phim. Lần đó cả đất Sài Gòn gần như bùng nổ bởi cái tin ai được chọn sẽ có cơ hội đổi đời (nghe đâu vai diễn được lãnh cát sê lên đến hàng tỷ đồng), hàng chục ngôi sao, từ Việt Trinh, Trương Ngọc Ánh, Kim Chi…. lần lượt “trổ tài” từ hình ảnh đến hình thể trong các buổi casting nhằm tìm cho mình một cơ hội. Cuối cùng cơ may lại đến với Hải Yến, vốn là người chỉ đi theo đoàn… chơi cho vui.

Lạ nhất là lần casting vai…xác chết trong phim Xích lô của đạo diễn Trần Anh Hùng. Khi ông cho mời hàng chục diễn viên có số kg lên đến hàng… tạ, không phải chỉ to người là đạt, mà diễn viên “xác chết” này phải có khả năng nín thở tốt, bởi xác chết theo kịch bản phải nằm trên một dòng kênh đen rất ư là… hôi thốii, khiến các diễn viên này lâm vào cảnh dở khóc dở cười, bởi người muốn đóng thì nhẹ ký quá, còn người được chọn lại không chịu nổi mùi hôi và nín thở lâu như vậy, cũng may cuối cùng có một anh chàng cascadeur được mời với giá 300 đô la cho cảnh quay “ê chề” này!.

Bài bản trong việc casting phải nhắc đến công ty HK khi cho tổ chức các buổi casting “hoành tráng”. Họ mời tất cả những ai có khả năng đến “thử thời”, sau đó lập hồ sơ với những dữ liệu rõ ràng đàng hoàng, sau đó còn “chơi” luôn chiêu ký đồng quyền với 5 diễn viên, chỉ để khai thác tối đa hình ảnh của các diễn viên của mình từng casting, và cũng để các đoàn phim khác không còn nghĩ đến chuyện casting diễn viên của mình!

Bi hài chuyện casting phim Việt

Một buổi casting của hãng Sena Film

Hãng Sena mới đây cũng từng tổ chức ba buổi casting với số lượng hàng trăm diễn viên chuyên và không chuyên để dự. Cuối cùng hình bóng cha dượng (nhân vật chính của phim) vẫn chưa tìm ra được bởi tiêu chuẩn của vai diễn hơi khắt khe, mà diễn viên đóng vai… già đâu phải dễ tìm.

Casting hiện nay đã đi vào đời sống phim trường như một điều kiện bắt buộc, dẫn đến tình trạng có những diễn viên tên tuổi không chịu đi casting vì cho đó là điều “xúc phạm”, cũng có người dù đã là ngôi sao, vẫn tình nguyện đến casting để thử thời vận mới. Tâm trạng của người đi casting cũng khá đa chiều, có người hồi hộp đến từng giây, ví như Kiều Trinh cho biết: “Lúc thử vai trong phim Mùa len trâu em gần như mất ngủ, bởi không biết đạo diễn có chọn mình không, mà sao cứ thử đi thử lại đến 10 ngày trời!”.

Bi hài chuyện casting phim Việt

Kiều Trinh phải đi casting đến 10 lần mới biết mình được vai trong phim 

Bi hài chuyện casting phim Việt

Phi Thanh Vân: "Mỗi lần casting là mỗi lần hồi hộp!"

Riêng Phi Thanh Vân hồ hởi nhớ lại thời casting của Cô gái xấu xí: “ Dù em đã có chút tên tuổi trong làng.. thời trang, nhưng vẫn cứ hồi hộp chờ cho đến lúc chủ nhiệm thông báo lên ký hợp đồng, lúc đó mới la làng lên vì sung sướng. Bởi trong các buổi casting, dù em diễn cỡ nào, cũng thấy đạo diễn cứ gật gù cười nhè nhẹ chứ chẳng thấy nói câu nào, thật là bí hiểm!”.

Ngày nay không ít người lợi dụng danh nghĩa casting, lấy hàng sấp hình ảnh chỉ để “hù dọa” các diễn viên, luôn muốn chứng tỏ quyền lực vô hạn của mình. Không lấy gì làm lạ khi các buổi casting được tổ chức trong các buổi… nhậu tại các nhà hàng sang trọng, ở đó người ta tha hồ “nổ”: Anh A sẽ đóng vai này, chị B sẽ đóng vai kia, làm hoen ố đi những hình ảnh của một công việc casting chân chính, bởi casting chính là nhằm tìm ra những gương mặt đích thực của bộ phim.

Quỳnh Phạm

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm