Bên trong khách sạn con nhộng hiện đại nhất thế giới
Thứ tư, 3/6/2015 08:00 (GMT+7)
08:00 3/6/2015
Khách sạn có hình dáng như quả trứng, sử dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời, là nơi nghỉ cơ động và tiện nghi cho du khách ở bất cứ đâu.
Mô hình khách sạn con nhộng do hãng EcoCapsules thiết kế, với động cơ mini tạo năng lượng bằng sức gió cùng các tấm tạo năng lượng mặt trời.
Mỗi “con nhộng” có phòng tắm và toilet riêng, không gian ngủ dành cho 2 người cùng khu vực bếp tiện nghi.
Ban đầu, các khách sạn con nhộng được thiết kế đặc biệt cho những người phải ở ngoài trời nhiều, như các nhà khoa học, kiểm lâm, nhiếp ảnh gia, hoặc các du khách ưa mạo hiểm.
Tuy nhiên, do tính chất cơ động và tiện nghi, mô hình này nhanh chóng được giới thiệu ra rộng rãi, thậm chí được dùng ở các vùng nông thôn để giảm giá tiền thuê khách sạn, đồng thời có thể đặt ở bất cứ đâu.
Khách sạn trông giống như các mô hình trong phim khoa học viễn tưởng.
Mỗi “con nhộng” nặng gần 1,5 tấn, có thể được vận chuyển bằng container theo đường biển, hoặc bỏ lên xe kéo. Khách sạn cơ động này rất đa năng, vừa như nơi ở, vừa có thể sạc điện cho các xe ô tô chạy bằng điện, dùng làm nơi ở cho các nhóm cứu hộ, cứu nạn thiên tai, có khả năng trữ nước mưa.
Được tả trên website của hãng như một “lưỡi dao của quân đội Thụy Sĩ, có mọi thứ mà bạn cần”, khách sạn có thể hoạt động trong một thời gian dài mà không cần hỗ trợ bên ngoài.
Thiết kế này có diện tích gần 8 m2, bên ngoài là lớp cách nhiệt giúp giữ nhiệt một cách hiệu quả và chịu đựng được thời tiết khắc nghiệt.
Khách hàng có thể đặt trước từ cuối năm 2015 và nhận hàng đầu năm 2016. Hiện chưa có thông tin chính thức về giá.
Quản lý khách sạn Mitsui Garden Yotsuya (Tokyo, Nhật Bản) cho biết, họ thiết kế các phòng nghỉ đặc biệt, tạo không gian cho khách nữ khóc hết nước mắt một cách thoải mái.
Để ghi lại những hình ảnh đầu tiên bên trong hang Thắng, đội thám hiểm phải vượt qua thử thách với cửa hang chỉ khoảng 5 m2, đu dây xuống độ sâu 20 m vượt qua địa hình nguyên sơ.
Sau trận lũ lịch sử khiến 900 con rắn thoát khỏi trại nuôi ở Trung Quốc, các hộ chăn nuôi không chỉ đối mặt thiệt hại hàng trăm nghìn nhân dân tệ mà còn chịu áp lực dư luận.