'Believe' - Sự trưởng thành kinh ngạc của Justin Bieber
Khoác lên mình phong cách chín chắn và bụi bặm hơn theo nhiều khán giả nhận định, vậy cả album "Believe" như thế nào? Có xuyên suốt như "Boyfriend" hay chỉ là một phần tiếp theo của kỷ nguyên My World 2.0 sắp lụy tàn?
>>> Tổng thống Obama hát bài 'hit' của Justin Bieber
>>> Justin Bieber trổ tài hát acoustic với fan
Believe là studio album thứ 2 của Justin Bieber. Và tất nhiên nó được chuẩn bị rất kỹ lưỡng bởi những nhà sản xuất âm nhạc có tiếng và uy tín nhất hiện nay. Các fan của Bieber cũng như nhiều anti-fan đều mong chờ sự trở lại của Justin để biết âm nhạc của nam ca sĩ tuổi teen sẽ thay đổi như thế nào.
Mở đầu là một bản electropop với tiết tấu nhanh, All Around The World, bài hát này còn là minh chứng cho một Justin Bieber đã trưởng thành hơn về phong cách. Sự kết hợp cùng rapper Ludacris vẫn nhịp nhàng như Baby trước đây, thế nhưng, trong âm thanh đậm chất điện tử, người nghe dễ dàng nhận ra rằng Justin đã hoàn toàn rũ bỏ dòng nhạc teenpop khi xưa.
Dù vậy, điều đáng tiếc ở đây chính là lời bài hát không có gì nổi bật so với nền nhạc bắt tai và giọng hát của Bieber vẫn còn quá lạm dụng hiệu ứng phòng thu. Điều này tiếp diễn đến ca khúc Boyfriend, một hình ảnh phảng phất phong cách của Usher. Người xem cũng có thể nhận thấy Bieber đang cố gắng xây dựng mình trở thành một Justin Timberlake thứ hai, dù muốn dù không cũng phải công nhận rằng ca khúc này thực sự có chất nhạc quá hoàn hảo.
![]() |
|
Hình tượng mới của Bieber có phần nhiều ảnh hưởng bởi Justin Timberlake |
Justin Bieber cũng thử sức với chất liệu dubstep đang làm điên đảo các fan yêu nhạc quốc tế qua ca khúc As long as you love me. Những âm thanh mạnh và dồn dập đứt quãng liên tục, tuy nhiên, một lần nữa phần lời của bài hát và cách hát lãng mạn của Justin không hề bắt nhịp nhàng gì so với phần giai điệu của bài hát, cả hai hoàn toàn không ăn khớp với nhau.
Album cũng có chút lắng đọng với Catching Feelings nhẹ nhàng trữ tình. Đây là bài hát duy nhất trong đĩa nhạc gợi lại hình ảnh Justin ngày xưa. Đối với Take You, lại một lần nữa trên nền trống điện tử hòa hợp với tiếng guitar thùng, Justin Bieber gợi lại phong cách của Justin Timberlake trong album Justified.
Ca khúc Right Here là một bản phối hợp cùng rapper Drake. Có vẻ như Justin Bieber đang mất chính mình khi cố hoà hợp với Drake, làm cho bài hát nghe có vẻ như Drake là người hát chính chứ không phải Justin. Dù vậy, qua đến Fall, một ca khúc ballad nữa trong album, mang nội dung rất dễ thương và đầy tình cảm như Justin sáng tác để dành tặng cho người yêu – Selena Gomez. Die In Your Arms đến với người nghe như một sự bất ngờ vì âm hưởng xưa cũ thời kì Motowns những năm 60 của thế kỷ trước. Tuy nhiên giọng hát của Justin lại mất đi cá tính khi cố gắng copy theo chất liệu âm nhạc của ông hoàng nhạc Pop - Michael Jackson.
![]() |
Và album lại quay ngoắt sang thể loại electropop pha một chút punk rock với Thought Of You. Không biết có phải do hiệu ứng phòng thu hay không nhưng người nghe thật sự bất ngờ khi Justin vẫn còn có thể hoàn thành được những nốt nhạc cao trên âm thanh điện tử nhanh và dồn dập dù cho chàng ca sĩ này đã vỡ giọng cách đây không lâu.
Chuyển qua Beauty And The Beat, một cái bắt tay của Justin với rapper tắc kè hoa đang nổi đình nổi đám Nicki Minaj. Đây là một ca khúc được giới yêu nhạc ví von bằng danh từ club banger vì chất sôi động cùng với độ nhắng nhít của Nicki Minaj làm cho ca khúc có tiềm năng trở thành một bản hit trong mùa hè này. Ba ca khúc tiếp theo cũng không để lại ấn tượng sâu sắc gì cho lắm, có vẻ như chỉ là những sản phẩm dự trữ được trưng dụng để lấp đầy album, vì những gì hay nhất đã thuộc về nửa đầu của album mất rồi.
![]() |
Đến những ca khúc tặng kèm trong phiên bản đặc biệt của album, thật tiếc nếu Justin Bieber suy nghĩ lại có lẽ chúng thích hợp nằm trong album hơn nhiều.
Out Of Town Girl mang dấu ấn đặc biệt của âm nhạc Timbaland và Justin Timberlake 5 năm trước, và giọng của Justin Bieber cũng tự nhiên hơn, không có sự gượng ép như các track trước. Trong khi đó, She Doesn't Like The Lights là một bản electro xuất sắc cả về mặt giai điệu, hoà âm phối khí và giọng của Justin Bieber được hiệu ứng hoá rất đúng lúc đúng chỗ. Cuối cùng là Maria, cùng đều là sản phẩm từ nhà sản xuất Darkchild, nên về độ bắt tai và giai điệu không thể nào cưỡng lại khi nghe. Điểm trừ duy nhất chính là lời bài hát có phần tối nghĩa và còn khá thô thiển, chưa được trau chuốt.
Nhìn chung, Believe có thể xem là một sự lột xác đáng khen ngợi của Justin Bieber, từ một cậu bé đang dần dần trưởng thành hơn, cả phong cách lẫn giọng hát. Không phủ nhận rằng giọng của Justin tốt nhưng những bài hát trong album này có lẽ hơi quá sức và quá trưởng thành so với cậu cả về tuổi đời và tuổi nghề, đặc biệt nếu phải hát live.
Ngoài ra, album cũng có vấn đề trong việc sắp xếp trật tự các bài hát, nó không liền mạch. Bên cạnh đó là một số bài hát có lời lẽ rất bình thường, không sâu sắc. Tuy nhiên, không thể không bàn đến phần hoà âm phối khí cũng như phần hậu kì của đa số bài hát trong album đều rất xuất sắc. Hy vọng trong tương lai, Justin có thể hoàn thiện giọng hát của mình và tạo ra những sản phẩm âm nhạc hoàn hảo hơn.
|
Album Believe. |
Lương đạt phong
Theo Infornet.vn


