Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Beckenbauer 'khinh miệt' Real Madrid

Hoàng đế bóng đá Đức - Franz Beckenbauer đã hâm nóng trận đại chiến giữa Bayern Muchen và Real Madrid ở bán kết Champions League khi cho rằng Real Madrid quá tầm thường so với Barcelona.

Trước trận đại chiến giữa Bayern Muchen - Real Madrid

Beckenbauer 'khinh miệt' Real Madrid

Hoàng đế bóng đá Đức - Franz Beckenbauer đã hâm nóng trận đại chiến giữa Bayern Muchen và Real Madrid ở bán kết Champions League khi cho rằng Real Madrid quá tầm thường so với Barcelona.

>> Bayern bị cầm hòa, Dortmund chạm một tay vào chức vô địch
>> Robben đá hỏng 11m, Bayern thua trận quyết định ngôi vô địch
>> Ronaldo - Kaka ghi bàn thần sầu, Real hẹn Bayern ở bán kết

Quên “thợ săn hùm” Mourinho

Phát biểu trên chương trình kỹ thuật số của kênh Sky, Chủ tịch danh dự của Bayern Muchen đã bày tỏ sự ngưỡng mộ lớn dành cho Barcelona nhưng lại không đánh giá cao Real Madrid. “Tôi đã xem Real thi đấu tại Champions League mùa này. Họ là một đội bóng lớn nhưng bình thường. Họ có nhiều cầu thủ tốt nhưng sử dụng một đội hình tiêu chuẩn chứ không có sự bột phát đáng kinh ngạc với chuẩn mực hoàn toàn khác như Barcelona”, Beckenbauer cho biết.

Cũng theo cựu danh thủ này thì tuy Bayern gặp bất lợi khi đá lượt đi trên sân nhà nhưng nếu họ chơi tốt như trong hiệp hai trận gặp Borussia Dortmund thì cửa thắng là rất cao: “Cách thức thắng là phải chơi như hiệp hai trước Dortmund. Nếu Bayern chơi được như vậy, chúng ta có thể vượt qua đối thủ”.

Beckenbauer và Jose Mourinho không ưa gì nhau

Cơ sở để Beckenbauer tin vào một chiến thắng cho đội chủ nhà là trong 18 lần đối đầu giữa hai đội “Hùm xám” nước Đức đã giành chiến thắng đến 10 lần, trong khi đối thủ chỉ thắng 6 và hòa 2.

Quá khứ cho thấy Bayern không hề run sợ trước Real Madrid nếu không muốn nói họ đích thị là con "ngáo ộp" của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Nhưng có một cái tên mà người Đức rất e ngại, đó là Jose Mourinho - một thợ săn hùm đích thực. Từ năm 2005 đến nay, các đội bóng dưới sự dẫn dắt của “người đặc biệt” đều chuốc cho Bayern Muchen những thất bại ê chề.

Mùa giải 2004-2005 khi dẫn dắt Chelsea, Mourinho giúp đội bóng vượt qua Bayer với tổng tỷ số 6-5 sau 2 lượt trận. Ở trận lượt đi, các bàn thắng của Lampard (2), Drogba, Lucio (đá phản) đã giúp cho Chelsea giành thắng lợi 4-2. Đến trận lượt về Guerrero và Scholl đã ghi 2 bàn trong những phút bù giờ giúp Bayern thắng lại 3-2 nhưng vẫn bị loại.

Đến mùa giải 2009-2010, Jose Mourinho tiếp tục dẫn dắt Inter Milan đánh bại Bayern Muchen 2-0 trong trận chung kết Champions League bằng cú đúp của Diego Milito. Đến ngày 13/8/2010, Bayern tiếp tục mạo hiểm thử hóa giải lời nguyền Mourinho, bằng quyết định mời Real Madrid tham dự trận giao hữu Franz Beckenbauer Cup, nhưng họ lại thất bại. Real thắng Bayern 4-2 trên chấm 11m. 

Ân oán chất chồng

Bayern Muchen - Real Madrid là một trong những cặp đấu chất chứa nhiều duyên nợ nhất Châu Âu. Trận đấu của 13 chiếc cúp C1/Champions League, của ân oán chất chồng, giữa sự lãng mạn và sự toan tính.

Lần đầu tiên hai đội chạm trán diễn ra tại vòng bán kết Copa de Europa mùa bóng 1975-76. Bayern giành chiến thắng sau khi thủ hòa 1-1 tại sân Bernabeu và đánh bại Madrid 2-0 trên sân Olimpico. Khi trận đấu lượt đi kết thúc, một CĐV quá khích của Real có tên “El loco del Bernabeu” (những gã khùng của Bernabeu) đã lao vào đánh trọng tài Linemayer điên cuồng. UEFA tức điên muốn cấm Real Madrid 5 năm không được thi đấu tại các cup Châu Âu nhưng sau đó được rút xuống chỉ còn ba trận.

Bốn năm sau, một Madrid vừa nghỉ hè xong và chưa có một sự chuẩn bị kỹ càng đã thua tan tác 1-9 tại Munich trong một trận cầu giao hữu. Khi đó, HLV của Real là Vujadin Boskov chua chát thừa nhận: "Tôi thà thua 9 trận với 1 bàn còn hơn thua 9 bàn chỉ trong 1 trận". Mùa hè năm sau, Bayern được mời dự giải Trofeo Bernabeu với tư cách là nhà vô địch của mùa bóng trước. Tại vòng bán kết trước Dinamo Tiblisi, trọng tài đã đuổi hậu vệ nổi tiếng của Bayern Klaus Augenthaler vì có những hành động phản cảm với các CĐV đội  chủ nhà. Ẩu đã nổ ra và trận đấu bị hủy bỏ.

Sự thù hận không chỉ thể hiện trên sân cỏ mà còn qua những phát ngôn quá khích mà hai bên ném về phía sau, chủ yếu xuất phát từ Bayern Muchen. Vào năm 2010 khi Real của Jose Mourinho để thua Barca 0-5, Franz Beckenbauer, trong một bài viết đã công khai chỉ trích người đặc biệt với những lời lẽ rất nặng nề: “Mặc áo len cachemira không có nghĩa là một người nghĩa hiệp. Ông ta là một kẻ thô lỗ và vô học. Ông ta đã chịu một nỗi nhục với trận thua 5-0 tại sân Camp Nou”.

Real Madrid và Bayern Muchen đã tạo nên cặp đấu đáng xem nhất
trong những năm đầu thế kỷ 21

Còn cách đây chỉ hơn hai tuần, Uli Hoeness, Chủ tịch của Bayern đã phản ứng rất mạnh mẽ khi được 1 phóng viên hỏi về sức mạnh của các đội bóng Tây Ban Nha cũng như trước thông tin các CLB của họ nợ thuế tới 752 triệu euro: “Thật quá kinh tởm. Không thể nào tin nổi. Chúng ta trả hàng trăm triệu euro để rồi xuất hiện “đồ thối” này đây (ám chỉ việc Chính phủ Tây Ban Nha vay nợ của EU mà Đức là nền kinh tế hàng đầu), để rồi các đội bóng của họ không trả nợ”.

Trong kỷ nguyên Champions League có một chỉ số thống kế rất đáng chú ý là đội nào thắng trong cặp đấu này tại vòng knock-out (ngoại trừ năm 2007) đều là đội vô địch mùa giải năm đó. Mùa giải 1999-2000, Bayern thắng giòn giã Real đến 8-3 trong 2 trận đấu ở vòng đấu bảng thứ 2 nhưng khi tái ngộ tại bán kết, đội bóng nước Đức đã để thua lại với tổng tỷ số 3-2. Ở trận chung kết mùa đó, Real đã đăng quang sau khi thắng Valencia 3-0 .

Mùa giải sau đó, 2 đội lại tái ngộ tại vòng bán kết. Lượt đi tại Bernabeu, Bayern Munich đã giành thắng lợi 1-0 nhờ công Elber. Đến lượt về, Elber tiếp tục lập công, Figo gỡ hòa 1-1 ngay sau đó. Nhưng Real Madrid không thể lật ngược thế cờ trên sân khách và Jeremies ghi bàn quyết định giúp “Hùm xám” thắng 2-1. Tại trận chung kết năm 2001, Bayern Munich vượt qua Valencia trên chấm luân lưu 11m để đăng quang lần thứ 4.

Đến mùa giải 2001-02, họ lại tái ngộ nhau ở tứ kết. Trên sân nhà Olympic, Bayern Munich giành chiến thắng 2-1 sau các pha lập công của Effenberg và Claudio Pizarro. Nhưng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn ở Bernabeu. Dưới sựu dẫn dắt của nhạc trưởng Zidane, Real đã lội ngược dòng thành công thắng 2-0 nhờ công Helguera, Guti. Sau khi loại Bayern, Real Madrid vượt nốt cả Barcelona với tổng tỷ số 3-1 ở vòng bán kết trước khi đăng quang lần thứ 9 khi đánh bại Bayer Leverkusen 2-1 bằng siêu phẩm volley của Zidane.

Quá khứ và hiện tại cho thấy cán cân không nghiêng hẳn về đội nào. Chắc chắn một trận đấu máu lửa, căng thẳng sẽ diễn ra giữa 2 gã khổng lồ của bóng đá Châu Âu. Nếu vượt qua Real ở vòng bán kết năm nay, Bayern sẽ có cơ hội lớn để đăng quang khi trận chung kết sẽ được tổ chức tại sân nhà Alianz Arena.

HOÀNG TÂM

Theo Infonet.vn 

HOÀNG TÂM

Theo Infonet.vn 

Bạn có thể quan tâm