|
|
Kane cùng đồng đội thăng hoa. |
Bayern Munich bước vào trận lượt về tại Allianz Arena với lợi thế rất lớn sau chiến thắng 6-1 ở lượt đi. Trước Atalanta, đội bóng của HLV Vincent Kompany không gặp nhiều khó khăn để hoàn tất nhiệm vụ.
Dù gần như nắm chắc vé đi tiếp, Bayern vẫn tung ra đội hình mạnh. Harry Kane trở lại đá chính, đeo băng đội trưởng. Đội chủ nhà thiếu Joshua Kimmich và Michael Olise vì án treo giò, nhưng Jonas Urbig kịp bình phục để bắt chính, giúp Bayern tránh phải sử dụng thủ môn 16 tuổi Leonard Prescott.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Bayern kiểm soát hoàn toàn thế trận. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà mở tỷ số ở phút 25. Từ tình huống bóng chạm tay Giorgio Scalvini trong vòng cấm, trọng tài Benoit Bastien tham khảo VAR và cho Bayern hưởng phạt đền.
Kane không thành công ở cú sút đầu tiên, nhưng được đá lại do thủ môn Marco Sportiello di chuyển sớm. Ở lần thứ hai, tiền đạo người Anh dứt điểm chuẩn xác, đưa Bayern vươn lên.
| |
| Kane lập cú đúp trong ngày Bayern vùi dập Atalanta. |
Bayern tiếp tục duy trì sức ép. Lennart Karl và Leon Goretzka đều có cơ hội nhưng chưa thể tận dụng. Phía Atalanta chỉ tạo ra dấu ấn đáng kể trước giờ nghỉ, khi Mario Pašalić buộc Urbig phải trổ tài cứu thua.
Sau giờ nghỉ, thế trận không thay đổi. Phút 54, Kane nâng tỷ số lên 2-0 bằng pha xử lý kỹ thuật trong vòng cấm trước khi dứt điểm vào góc cao. Chỉ hai phút sau, Lennart Karl ghi bàn thứ ba với cú sút chéo góc, sau pha phối hợp cùng Deniz Ofli, cầu thủ vừa vào sân và có trận ra mắt.
Luis Díaz sau đó ấn định chiến thắng 4-0 với pha bứt tốc và lốp bóng tinh tế qua đầu Sportiello, khép lại màn trình diễn áp đảo của Bayern.
Khi cục diện đã an bài, HLV Kompany trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Filip Pavić đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân cho Bayern tại Champions League.
Atalanta chỉ có bàn danh dự ở phút 85, khi Lazar Vujadin Samardžić đánh đầu ghi bàn sau pha làm tường của Pašalić. Tuy nhiên, bàn thắng này không thể thay đổi kết quả.
Với màn trình diễn vượt trội ở cả hai lượt trận, Bayern Munich giành quyền vào tứ kết Champions League, nơi họ sẽ chạm trán Real Madrid trong cặp đấu được chờ đợi.