Barcelona - MU: Anh hùng tranh bá vương
Sân vận động Olimpico đêm nay sẽ là nơi để hai đội bóng mạnh nhất châu Âu ghi tên mình vào ngôi nhà lịch sử của bóng đá.
>>'Tôi đặt cược mạng sống của mình vào Barca'
>>Tuyển thủ ĐTVN đồng loạt đặt 'cửa' MU
>>'Quỷ đỏ' đặt chân tới thành Rome
![]() |
| MU hay Barcelona sẽ là chủ nhân của chiếc cup vô địch châu Âu? |
Manchester United nuôi tham vọng trở thành CLB đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch kể từ khi giải đấu được đổi tên thành Champions League (1992), trong khi Barcelona cũng muốn ghi tên mình vào lịch sử với tư cách CLB đầu tiên của Tây Ban Nha giành cú ăn ba vĩ đại: Cup nhà vua, La Liga và Champions League.
Dẫu Barcelona có phần hơi may mắn khi hạ Chelsea ở bán kết để giành vé vào chơi trận chung kết tại Roma (ghi bàn cân bằng tỷ số ở phút bù giờ thứ 3, giành vé đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách, may mắn thoát 4 quả penalty nhờ những quyết định có phần sai lầm của trọng tài Ovrebo), nhưng nhìn vào những gì diễn ra kể từ đầu mùa giải thì không thể phủ nhận rằng Barcelona là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại, xứng đáng giành vé dự trận chung kết tại Roma cùng Manchester United.
Nếu như Barcelona đã chứng tỏ sức mạnh của mình bằng chức vô địch Cup nhà vua và La Liga, thì MU cũng không kém phần long trọng khi đã là chủ nhân ngôi vô địch League Cup và Premier League. Xét về thành tích ở mùa giải năm nay, Barcelona và Manchester United chẳng thua kém gì nhau. Xét về chất lượng đội hình, nếu MU có những ngôi sao sáng giá như Rooney, Ronaldo, Berbatov, Tevez, Ferdinand, Vidic… thì Barca cũng không kém cạnh với Eto’o, Henry, Messi, Xavi, Iniesta, Puyol….
![]() |
| Sau Premier League, MU sẽ chinh phục nốt Champions League? |
Xét về hàng tiền đạo, cả MU và Barcelona đều chẳng phải phàn nàn gì khi những ngôi sao tấn công hàng đầu của họ đều đã hoàn toàn bình phục, để góp mặt trong trận chung kết tại Roma. Với sự trở lại của Henry, Barcelona sẽ có được sức tấn công mạnh nhất khi bộ ba nguyên tử “Messi - Eto’o - Henry” cùng xung trận. Tuy nhiên hàng thủ Barca cũng sẽ chẳng mấy dễ thở với sự có mặt của Ronaldo hay Rooney.
Sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội lúc này là ở hàng thủ. Sự trở lại của Ferdinand sẽ giúp khung thành của Van Der Sar an toàn hơn rất nhiều khi án ngữ phía trước là bộ đôi trung vệ từng được đánh giá là “Bức tường thép” Ferdinand - Vidic. Ở phía bên kia chiến tuyến, Barcelona không có được may mắn như MU. Việc Abidal và Daniel Alves (treo giò) khiến hàng phòng ngự của Barcelona bị xáo trộn không nhỏ. Nhiều khả năng Pep Guardiola sẽ phải đưa lão tướng tuổi 35 - Sylvinho - vào đá hậu vệ trái, đẩy Puyol ra thế chỗ Alves bên hành lang cánh phải, Yaya Toure sẽ được kéo lùi đá cặp trung vệ với Pique thế chỗ Rafael Márquez bị chấn thương. Không tính tới việc Puyol không thể tham gia tấn công hiệu quả như Alves, những sự xáo trộn trên cũng đủ để khiến hàng phòng ngự của Barca gặp khó khăn khi đối phó với các siêu sao của MU.
Nhận ra yếu điểm của Barcelona, chắc chắn một HLV “cáo già” như Ferguson sẽ cho Rooney và Ronaldo khoét mạnh vào hai cánh của Barcelona, mở ra đường tới khung thành của Valdes.
![]() |
| Barcelona sẽ ẵm nốt Champions League để hoàn tất cú ăn ba lịch sử? |
Nếu Iniesta không thể ra sân, đó sẽ là một mất mát lớn với hàng tiền vệ của Barcelona. Trong những trận đấu trước, Iniesta chính là người “thổi hồn” cho lối chơi của Barca, và cũng chính anh là người hùng ghi bàn thắng ở phút bù giờ thứ 3, giúp đội bóng chủ sân Nou Camp vượt qua Chelsea để giành vé vào chơi trận chung kết. Tiền vệ người Tây Ban Nha không thể ra sân, vị trí của anh nhiều khả năng sẽ được trao cho tài năng trẻ mới bước sang tuổi 20, Sergi Busquets.
19 năm qua, chưa đội bóng nào tại châu Âu có thể bảo vệ thành công ngôi vô địch Champioins League, và nếu MU có thể đăng quang tại Roma rạng sáng mai, họ sẽ khiến UEFA phải thêm một ngôi sao vào biểu tượng Champions League. Trong khi đó Barcelona cũng đang tràn ngập niềm tin vào khả năng trở thành đội bóng đầu tiên của Tây Ban Nha giành cú ăn ba: Cup nhà vua, La Liga và Champions League. Thế nên không có gì là khó hiểu khi HLV Ferguson cho rằng: “Đơn giản đây là một trận chung kết trong mơ”.
![]() |
| Ronaldo hay Messi sẽ tỏa sáng? |
Sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn với Pep Guardiola nếu như ông giành cú ăn ba ngay ở mùa giải đầu tiên ngồi trên cương vị HLV của một đội bóng hạng A. Một năm trước, Pep còn đang dẫn dắt độ hình dự bị tham dự trận đấu với một đội bóng vô danh đến từ quần đảo Canary, nhưng giờ đây trước mắt ông là một trận chung kết Champions League danh giá nhất châu Âu. Nếu thành công, Pep sẽ trở thành một trong những HLV thành công sớm nhất thế giới (năm nay Guardiola mới bước sang tuổi 38).
Xét trên tất cả mọi mặt, Pep khó có thể sánh với Ferguson, người đã gắn bó 23 năm với MU và đã chinh phục mọi vinh quang trong bóng đá, nhưng Guardiola có sức mạnh của tuổi trẻ.
Đội hình dự kiến:
Barcelona: Valdez, Puyol, Pique, Toure, Sylvinho, Keita, Xavi, Busquets, Henry, Eto'o, Messi.
M.U: Van der Sar, O'Shea, Ferdinand, Vidic, Evra, Carrick, Scholes, Park Ji-sung, Giggs, Ronaldo, Rooney.
T.LÂM
Theo DV



