Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Báo Malaysia hả hê, kinh ngạc trước chiến thắng của đội nhà

Không chỉ HLV Dollah Salleh mà tờ The Star của Malaysia cũng không thể tin vào chiến thắng 4-2 của đội nhà trước Việt Nam ngay trên sân Mỹ Đình.

5 thất bại đau đớn nhất của bóng đá Việt Nam

Thất bại 2-4 của ĐTVN trước Malaysia không phải lần đầu các đội U23 hay đội tuyển quốc gia để thua một cách đau đớn trước các đối thủ ngay trước cửa thiên đường.

Ngay sau trận đấu tờ báo này đã có bài viết phân tích chiến thắng của đội nhà với tựa đề: “Những chú hổ vồ Việt Nam tại Hà Nội”. Bài viết có đoạn: “Hiramau Malaya (Biệt danh của Malaysia) đã lấy lại những nanh vuốt sắc bén đúng thời điểm, để giành chiến thắng đáng kinh ngạc 4-2 trước ĐTVN trong trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình và gặp Thái Lan trong trận chung kết vào tuần tới”.

“Bàn thắng của Safiq Rahim (5’), Talaha (15’), Đinh Tiến Thành (phản lưới nhà, 29’) và Shukor Adan (44’) giúp Malaysia giành chiến thắng chung cuộc 5-4 để gặp Thái Lan trong trận chung kết. Hai bàn thắng của Lê Công Vinh ở các phút 21 và 78 là không đủ để níu kéo hy vọng cho ĐTVN”.

Các cầu thủ Malaysia hân hoan chào đón chiến thắng trước ĐTVN sau khi trận đấu kết thúc. Ảnh: The Star.
Các cầu thủ Malaysia hân hoan chào đón chiến thắng trước ĐTVN sau khi trận đấu kết thúc. Ảnh: The Star.

Tờ The Star cũng dẫn lại lời của HLV Dollah Salle sau trận đấu, khi ông bày tỏ sự ngạc nhiên về màn trình diễn của các cầu thủ Malaysia. Ông nhấn mạnh: “Các cầu thủ đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình ở trận đấu này. Chúng tôi có 4 cơ hội trong hiệp 1 và đều tận dụng thành công. Tôi không mong đợi việc họ ghi được 4 bàn thắng trong trận đấu này nhưng họ đã làm được và tôi tự hào về họ”.

Ở trận bán kết lượt về, HLV Dollah Salleh đã thực hiện 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát và thu được thành công rực rỡ. Đội trưởng Shukor Adan và tiền vệ Amri Yahyah trở lại sau án treo giò. Hai cầu thủ kỳ cựu Indra Putra và Mohd Radzi cũng được tin dùng. Ở vị trí thủ môn, Che Mat cũng phải nhường chỗ cho Mohd Marlias. Mặc dù không có chân sút Safee Sali do chấn thương háng nhưng Malaysia đã tận dụng triệt để sai lầm của hàng thủ ĐTVN, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 5-4 đầy ngoạn mục.

HLV Miura: ‘Tôi không nghi ngờ cầu thủ ĐTVN tiêu cực’

HLV Miura không nghĩ tư tưởng của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam có vấn đề. Trận thua khó hiểu trước Malaysia được ông lý giải bằng sự non kém kinh nghiệm dẫn tới sai sót.

Hoàng Tâm

Bạn có thể quan tâm