Bạo lực hàng ngày bủa vây áo trắng
(Zing) - Các vụ bạo lực trong nhà trường ngày càng trở thành nỗi ám ảnh cho gia đình và xã hội…
>>> Dao kiếm trong cặp
>>> Nữ sinh Hà Nội "bụp" nhau
>>> Nữ sinh Sài Gòn "uýnh" nhau
Tới tận trường để… chém sinh viên
Ngày 20/2, sau giờ tan học, ngay trước cổng trường, khoảng 20 sinh viên bị nhóm côn đồ tấn công bằng dao, một nam sinh viên gục ngã. Ba "sát thủ" nhảy lên xe máy chờ sẵn tẩu thoát.
Trong đó, nặng nhất là SV Phí Quang Long. Vì trước đó, trong lúc đôi co, Long bị ngã vào chiếc xe đạp dựng cạnh đó, nhóm "sát thủ" lao tới chém vào lưng và chân, khiến anh gục ngã. Họ chỉ dừng tay khi có người la “nó chết rồi”. Ngoài Long, sinh viên Bùi Văn Thức cũng bị chém vào tay.
![]() |
| Sinh viên với những vết thương sau trận chiến. (Ảnh minh họa) |
Hiện, cảnh sát vẫn đang truy tìm nhóm "sát thủ". Ông Lê Xuân An, phó Phòng công tác học sinh sinh viên nhà trường cho biết: Sáng 21/2, tất cả ảnh của học sinh hệ trung cấp sẽ được giao cơ quan điều tra. "Năm ngoái, một sinh viên của trường đã bị đuổi học vì thuê côn đồ chém bạn học." - ông An nói.
Chỉ cách đây chưa lâu, cuối năm 2007, nhiều sinh viên trường ĐH Công nghiệp TP.HCM vẫn chưa hết hãi hung khi chứng kiến năm thanh niên đi trên hai chiếc xe máy, mang theo kiếm xông vào trường và chém thẳng lên bả vai của SV Lê Thanh Long. Khi nạn nhân bỏ chạy, những thanh niên này tiếp tục cầm kiếm đuổi theo chém nhiều nhát nữa rồi mới bỏ đi.
Nữ sinh giải quyết bằng... nắm đấm
Trong tuần qua, cư dân mạng một phen “sốc” nặng với đoạn video clip được tung lên, với nội dung chính là trận đánh hội đồng của một nhóm nữ sinh THPT.
Đợi nạn nhân xuất hiện tại khu vực gần trường lúc tan học, nhóm học sinh kia chặn xe và đòi nói chuyện. Với những lời lẽ bốp chát, cả nhóm khoảng năm-sáu học sinh nữ đã lao vào nạn nhân.
![]() |
Nhóm nữ sinh đuổi theo nạn nhân chẳng khác gì… phim kiếm hiệp: họ đánh vào đầu, vào gáy, lưng, túm tóc...
Điều đáng nói là sự kiện trên diễn ra trên một đường phố đông đúc, có sự chứng kiến của hàng chục học sinh khác. Chủ nhân của những chiếc xe đạp, xe máy dừng lại xung quanh có vẻ như bàng quan trước sự việc.
Hình ảnh trên clip này lột tả một điều: những chuyện như thế này đang diễn ra như cơm bữa tại không ít trường THPT?
Bạo lực bủa vây học sinh, sinh viên
Học sinh đô thị đánh nhau ngày càng… phổ biến. Đánh nhau thậm chí không rõ cả… nguyên nhân. Nhiều học sinh trường THCS Trần Phú (TP.HCM) vẫn chưa hết hãi hùng khi kể lại trò “bốc thăm” để chọn người bị đánh của nhóm học sinh trong trường. Không ít teen “xấu số” bị chặn đánh bầm dập dù không làm gì nên tội.
Không chỉ đánh nhau trong nội bộ, các băng nhóm lớp này kéo qua lớp khác hoặc trường này “nghênh chiến” trường khác, dẫn đến đánh nhau bể đầu sứt trán cũng là… chuyện thường. Những lúc này, teen thường rầm rộ kéo nhau đến gần cổng trường với hung khí đầy đủ, có cả gậy gộc và đao kiếm. Hậu quả của những trận đánh bao giờ cũng có người vào viện, nhẹ thì bị thương, nặng có khi mất mạng…
![]() |
|
Trịnh Cao Pháp, học sinh trường THCS Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Huế), đã sử dụng dao đâm chết bạn học vào tháng 3/2007. Trước vành móng ngựa, Pháp bị tuyên án 11 năm tù giam. Vào thời điểm gây ra trọng án, Pháp chỉ mới 15 tuổi 2 tháng 28 ngày. |
Chỉ vì bực tức người bạn lúc tranh giành chỗ ngồi tại sân trường, Lưu Danh Thắng, học sinh lớp 12 trường cấp 3, Hà Nội đã huy động chiến hữu đến đâm chết một người bạn cùng lớp.
Sự việc xảy ra trưa ngày 20/2, sau giờ tan học ca sáng, trước cổng trường cậu học sinh lớp 12 Phạm Văn Vũ bị nhóm thanh niên lạ chém nhiều nhát, chết trên đường cấp cứu.
5 tiếng sau khi gây án, Công an huyện Từ Liêm bắt được nhóm sát thủ gồm 10 người. Nhóm bạn của Thắng hầu hết chưa đến 20 tuổi, đều trú tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm.
Trên báo Người Đô Thị số Tân niên, GS Văn Như Cương cho rằng đã đến lúc cần phải báo động về hành vi, đạo đức, nhân cách của học sinh. Không chỉ báo động, mà xã hội còn cần gấp rút tìm ra những biện pháp giáo dục để khắc phục sự xuống cấp rất đáng ngại của một lớp trẻ...
Minh Tường (tổng hợp)


