Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Báo động nạn nhân axit ở Campuchia

Việc trả thù, hay chỉ đơn giản là trút sự tức giận bằng axít lên người khác đang phổ biến đến mức báo động ở Campuchia.

Báo động nạn nhân axit ở Campuchia

Việc trả thù, hay chỉ đơn giản là trút sự tức giận bằng axít lên người khác đang phổ biến đến mức báo động ở Campuchia.

>>Tống tiền nhà người yêu, hắt a xít hại tình địch
>>Hận tình, chủ thầu 2 lần tạt axit người yêu cũ

Báo động nạn nhân axit ở Campuchia

Um Dinay, 19 tuổi, từng là một thợ cắt tóc xinh đẹp. Cách đây 6 tháng Dinay đã bất ngờ bị tạt axit, cô gái đáng thương thậm chí còn không biết thủ phạm là ai và tại sao mình lại bị tạt axít. Hiện, Dinay đang sống trong một trung tâm của tổ chức "Hội bảo trợ các nạn nhân axit Campuchia".

Tình trạng tấn công, trả thù bằng cách tạt axít trong thời gian qua, đã khiến các nhà chức trách Campuchia đau đầu không kém gì vấn đề tội phạm. Do khâu quản lý rất lỏng lẻo nên mỗi năm có hàng chục đến hàng trăm nạn nhân của nỗi ám ảnh axit phải chịu cảnh cơ thể mình bị hủy hoại, biến dạng, mà không biết kêu ai.

Nhiều nạn nhân thậm chí còn không biết ai là thủ phạm đã hủy hoại mình, hay vì lí do gì mà mình bị tạt axit. Những vụ việc thương tâm xảy ra hầu hết là do ghen tuông, tranh chấp... Việc mua bán các loại axit ở Capuchia vốn đã dễ dàng lại càng được dịp nở rộ khi người dân nước này cứ đụng chuyện là xử nhau bằng axit.

Báo động nạn nhân axit ở Campuchia

Channa Prak, 20 tuổi, công nhân của một công ty may mặc. Channa bị tấn công khi đang hát trong bữa tiệc của một người khác. Nguyên nhân của vụ tấn công là do những khúc mắc trong chuyện yêu đương. Hiện Channa cũng đang được chăm sóc tại trung tâm của Hội bảo trợ các nạn nhân axit Campuchia.

Sau nhiều năm bỏ quên, gần đây giới chức nước này đã ngồi lại để soạn thảo luật pháp thắt chặt việc buôn bán axit, cũng như hình thức xử lý đối với những kẻ sử dụng chất hóa học ghê gớm này làm hại người khác.

Báo động nạn nhân axit ở Campuchia

Kam Srey Va (giữa) đã cưới một người bị tạt axit và giờ đây Kam cũng đang sống cùng với chồng trong trung tâm của Hội bảo trợ các nạn nhân axit Campuchia.

Báo động nạn nhân axit ở Campuchia

Bàn tay của một nghệ sĩ piano, Sam Bunnarith. Anh bị chính vợ mình tấn công vì ghen tuông.

An Bình

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo XinHua

Bạn có thể quan tâm