Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bàn thắng 'không giống ai' của Yossi Benayoun

Tiền vệ người Israel vừa chạy vừa dùng gót tâng bóng 3 nhịp liên tiếp, vượt qua hậu vệ đối phương và vô tình tạo ra pha lốp bóng qua đầu chốt chặn cuối cùng trước cầu môn.

Bàn thắng 'không giống ai' của Yossi Benayoun

Tiền vệ người Israel vừa chạy vừa dùng gót tâng bóng 3 nhịp liên tiếp, vượt qua hậu vệ đối phương và vô tình tạo ra pha lốp bóng qua đầu chốt chặn cuối cùng trước cầu môn.

>> 8 ‘con mồi’ Chelsea ráo riết săn đuổi
>> Milan để mắt tới 5 cầu thủ Chelsea
>> Villas-Boas lấy MU làm gương

Tình huống diễn ra trong chiến thắng 3-0 của The Blues trước đội bóng hạng hai Wycombe Wanderers ở trận giao hữu trên sân tập Cobham. Yossi Benayoun là người mở tỷ số trước khi Fernando Torres nhân đôi cách biệt và trung vệ trẻ Slobodan Rajkovic ấn định chiến thắng 3-0 bằng pha volley quyết đoán.

Wycombe Wanderers chính là đối thủ từng cầm hòa Chelsea 1-1 ở bán kết Carling Cup 2007 (ở trận đá lại, Chelsea thắng 4-0). Sau khi vượt qua đội bóng hạng hai 4 năm trước, The Blues đả bại Arsenal 2-1 để bước lên ngôi vô địch.

Ngay sau khi HLV Villas- Boas lên tiếp quản "ghế nóng" Chelsea, ông đã hứa giúp El Nino sớm lấy lại phong độ và quả thật chân sút người Tây Ban Nha đã tìm thấy đường xuyên thủng mành lưới đối phương. Đây mới là bàn thắng thứ hai của anh trong màu áo The Blues. Dù pha ghi bàn này chưa nói lên được nhiều điều nhưng không ít CĐV The Blues đã tin rằng khi đội nhà thay tướng, Torres sẽ đổi được vận.

Tuy chỉ là trận đấu giao hữu nhưng chiến thắng này có ý nghĩa về mặt tinh thần rất lớn đối với HLV Villa- Boas cũng như các cầu thủ Chelsea, ngay trong lần đầu tiên nhà cầm quân Bồ Đào Nha dẫn dắt các học trò.

Mai Chi

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm