Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bác sĩ tiết lộ khoảnh khắc cận tử của Giáo hoàng Francis

Bác sĩ trưởng trong đội ngũ y tế chăm sóc Giáo hoàng Francis từng xem xét dừng điều trị để ngài ra đi trong thanh thản.

Giáo hoàng Francis rời bệnh viện ở Rome (Italy) ngày 23/3. Ảnh: Reuters.

Giáo sư Sergio Alfieri - trưởng đội y bác sĩ chăm sóc cho Giáo hoàng Francis - chia sẻ với tờ Corriere della Sera (Ý) rằng thời khắc nguy kịch nhất của Giáo hoàng xảy ra vào ngày 28/2, khi ông gặp cơn khó thở nặng và hít phải chất nôn của chính mình, theo CNN.

"Chúng tôi phải lựa chọn: dừng lại và để ngài ra đi, hay tiếp tục cố gắng với mọi loại thuốc và liệu pháp có thể, dù có nguy cơ cao gây tổn hại đến các cơ quan khác. Cuối cùng, chúng tôi đã chọn phương án thứ hai", Alfieri kể lại.

Ông cho biết quyết định tiếp tục điều trị được đưa ra bởi y tá riêng của Giáo hoàng. "Đức Thánh Cha luôn là người quyết định. Ngài đã ủy thác mọi lựa chọn y tế cho Massimiliano Strappetti, trợ lý y tế cá nhân, người hiểu rõ mong muốn của ngài".

Strappetti được cho là đã nói với Alfieri: "Hãy làm mọi cách, chúng ta không bỏ cuộc. Đó cũng là suy nghĩ của tất cả chúng tôi. Không ai bỏ cuộc cả".

Sau 38 ngày điều trị, Giáo hoàng Francis xuất viện vào ngày 23/3. Đây là lần nhập viện dài nhất trong 4 lần kể từ khi ngài nhậm chức 12 năm trước. Trong thời gian này, Vatican đã công bố thông tin chi tiết chưa từng có về tình trạng sức khỏe của ngài.

Theo Alfieri, quyết định công khai này đến từ chính Giáo hoàng. Các bản tin của Vatican được soạn thảo bởi đội ngũ y tế với một số bổ sung từ các thư ký riêng của ngài.

"Ngay từ ngày đầu tiên, ngài đã yêu cầu chúng tôi nói sự thật về tình trạng của mình. Không có gì bị thay đổi hay che giấu", vị bác sĩ trưởng chia sẻ.

Sau khi xuất viện, Giáo hoàng trở về tư gia tại Casa Santa Marta, nơi ngài tiếp tục điều trị bằng vật lý trị liệu để phục hồi giọng nói và chức năng hô hấp, kết hợp với thời gian cầu nguyện cá nhân.

Các bác sĩ khuyến nghị Giáo hoàng cần có sự hỗ trợ y tế 24/7, bao gồm liệu pháp oxy và sẵn sàng ứng phó khẩn cấp khi cần thiết.

Dù sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục, Giáo hoàng vẫn thể hiện quyết tâm tiếp tục công việc. Ngài đã bắt đầu ký các tài liệu và từng dự kiến đón tiếp Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla trong chuyến thăm Vatican vào tháng tới.

Tuy nhiên, ngày 26/3, Cung điện Buckingham thông báo chuyến thăm đã bị hoãn lại theo thỏa thuận chung, do Giáo hoàng cần thêm thời gian nghỉ ngơi.

Vua và Hoàng hậu Anh vẫn sẽ thực hiện chuyến công du đến Ý từ ngày 7-10/4, nhưng chương trình làm việc sẽ được điều chỉnh.

Dù chưa thể chủ trì buổi đọc kinh Angelus trong 7 ngày Chủ nhật liên tiếp, Giáo hoàng vẫn gửi thông điệp mỗi tuần. Mới đây, ngài tiếp tục kêu gọi hòa bình cho các khu vực xung đột.

"Các bạn đã luôn cầu nguyện cho tôi với sự kiên nhẫn và bền bỉ. Tôi xin chân thành cảm ơn. Tôi cũng cầu nguyện cho mọi người", Giáo hoàng chia sẻ trên mạng xã hội X hôm Chủ nhật.

"Chúng ta, hãy cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình, đặc biệt là tại Ukraine, Palestine, Israel, Lebanon, Myanmar, Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo", ông viết.

Giáo hoàng xuất hiện lần đầu trước công chúng sau bạo bệnh

Giáo hoàng Francis đứng trên ban công, vẫy tay chào hàng trăm người đứng chờ bên ngoài bệnh viện nơi ông điều trị bệnh phổi.

Giáo hoàng Francis phải tập nói sau thời gian thở oxy

Hồng y Victor Manuel Fernandez hôm 21/3 thông báo Giáo hoàng Francis đang dần hồi phục sức khỏe nhưng phải tập nói sau thời gian dài điều trị bằng liệu pháp oxy lưu lượng cao.

Bức ảnh đầu tiên của Giáo hoàng Francis tại bệnh viện

Hôm 16/3, Vatican đã công bố bức ảnh đầu tiên của Giáo hoàng Francis kể từ khi ông nhập viện điều trị viêm phổi kép, cho thấy vị Giáo hoàng 88 tuổi dường như không cần hỗ trợ thở.

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

Bạn có thể quan tâm