Serie A trước giờ khởi tranh
'Bá vương' Inter và những kẻ lật đổ
Calciopoli, scandal hối lộ trọng tài của Juventus năm 2006 đã khiến Serie A trở nên nhàm chán, đồng thời làm mọi đối thủ - trừ Inter Milan - suy yếu.
Inter - Kẻ độc bá chưa đến thời kết thúc
![]() |
Mùa giải 2009-2010 sắp bắt đầu, niềm hy vọng của “phần còn lại” (ngoại trừ những tifosi của Inter) lại được nhen nhóm. Thế nhưng, bất chấp sự hồi sinh mạnh mẽ của Juventus và những tuyên bố hùng hồn đến từ phía AC Milan, sức mạnh thống trị của Inter vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
Rất nhiều người cho rằng Inter sẽ suy thoái khi để Ibrahimovic ra đi. Sau khi Nerazzurri thất bại trước Lazio trong trận Siêu Cúp Italy vừa qua, ý kiến ấy càng được ủng hộ. Song, có một điều khó có thể phủ nhận là ở thời điểm hiện tại, Inter vẫn là đội bóng có đội hình ổn định, có chiều sâu và chất lượng nhất Serie A.
Mất Ibra, HLV Mourinho của Nerazzurri đã có một sự bổ sung hoàn hảo khác: Eto’o. Không chỉ có thế, hàng công của những nhà đương kim vô địch Serie A cũng đã được tăng cường thêm một “họng súng” hạng nặng: Diego Milito. Với Balotelli, Milito và Eto’o, “Người đặc biệt” Mourinho hoàn toàn có thể tin vào khả năng chinh phục mành lưới bất cứ đối thủ nào.
![]() |
Trong khi Inter tăng cường ở cả 3 tuyến (trung vệ Lucio đến từ B.Munich, Motta và Milito từ Genoa) thì đối thủ lớn nhất của họ - Juventus lại đặt cả niềm hy vọng vào Diego. Đó cũng là bản hợp đồng giá trị nhất mà “Bà đầm già” thành Turin thực hiện trong mùa hè vừa qua.
Dù sao thì Juventus với sự hồi sinh mạnh mẽ ở 2 mùa bóng qua cũng đáng để hy vọng hơn so với “người khổng lồ” AC Milan. Nửa đỏ thành Milan dường như đã để lại ánh hào quang trong quá khứ. Bán cả “linh hồn” Kaka cho Real Madrid, tất cả hy vọng về một cuộc lật đổ đế chế xanh đen cùng thành phố coi như đã chấm dứt.
Thời “hậu Kaka”, trong đội hình của tân HLV Leonardo, ngôi sao được đặt nhiều niềm tin nhất lúc này là Pirlo. Nhưng mình anh, hay thêm cả một Ronaldinho (đã hết thời) liệu có giúp Milan qua hết 38 cửa ải Serie A cạm bẫy ở vị trí dẫn đầu?
Những kẻ lạc đường
![]() |
Fiorentina, AS Roma, Lazio - tân vương của chiếc Siêu Cúp Italia hay “hiện tượng” của mùa giải trước - Genoa vẫn sẽ là những đội bóng được chú ý trong mùa bóng tới. Song sẽ là hoang đường nếu tin rằng bất cứ đội bóng nào được nhắc tên phía trên có nhiều hơn 20% cơ hội lật đổ ngôi vương mà đã 4 năm qua Inter thống trị.
Trong nhóm xếp sau ấy, Fiorentina có lẽ là kẻ “sáng” hơn cả. HLV Cesare Prandelli không phải đối mặt với quá nhiều xáo trộn sau mùa bóng trước ngoại trừ việc bị Juve “cướp” mất viên ngọc quý Melo. Dù sao, với sự xuất hiện của Da Costa (Sampdoria), Di Tacchio (Ascoli), Acosty (Reggiana), Arati (Reggiana), Natali (Torino) và Marchionni (Juventus), chiến lược gia người Italy cũng sẽ không quá lo lắng với mục tiêu lọt vào top 4.
Về phần mình, ngày khai mạc càng đến gần, những tifosi của AS Roma càng lo lắng. Aquilani đã đến Merseyside để gia nhập Liverpool. Trong khi ấy, ở chiều ngược lại, Roma vẫn chỉ có những cái tên “cũ rích” trở về sau khi hết hạn cho mượn. Hy vọng rằng, Roma sẽ không quá hụt hơi trước “ẩn số” Lazio và hiện tượng Genoa để mùa tới, các CĐV của họ vẫn được hít thở không khí Champions League.
Sinh tử
![]() |
Sẽ là thiếu sót rất lớn nếu không nhắc đến cuộc đua trụ hạng - đôi khi còn quyết liệt và hấp dẫn hơn cuộc đua đến ngôi vô địch Scudetto. Bari đã trở lại với tư cách đương kim vô địch Serie B. Parma với hình ảnh của tập đoàn Parmalat trong quá khứ cũng sẽ lại có dịp tung hoành trên đấu trường cao nhất quốc gia hình chiếc ủng.
Song, chắc chắn rằng mục tiêu của cả 2 đội bóng này cũng không khác gì Livorno - kẻ “lên thiên đường” sau khi hạ Brescia trong 2 loạt trận playoff. Không “dễ đoán” như ngôi vô địch, cùng với Bologna (xếp 17 mùa trước), Chievo (16) và Catania (15), cuộc chiến sinh tồn sẽ chỉ gọi tên kẻ xấu số khi tiếng còi cuối cùng của vòng 38 kết thúc.
Còn bây giờ, hãy cùng chờ đợi Serie A đến ngày khai hội. “Con đường màu xanh” của đế chế Internazionale đang chờ một kẻ lật đổ hào hùng.
HẢI TẦN
Theo DV



