Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Format-Lifestyle

Bà Harris tranh luận áp đảo nhưng 'đường đua' vẫn còn dài

Bà Kamala Harris có màn thể hiện ấn tượng tại cuộc tranh luận hôm 10/9 (giờ địa phương) song sự ủng hộ dành cho ông Donald Trump vẫn tương đối ổn định.

Trong 105 phút tại cuộc tranh luận ở Trung tâm Hiến pháp Quốc gia Mỹ (Pennsylvania) hôm 10/9, bà Kamala Harris đã liên tục đẩy ông Trump vào thế thủ và bối rối, từ đó đi chệch khỏi những vấn đề trọng tâm.

“Donald Trump thực ra không có kế hoạch gì cho người dân, bởi ông ta quan tâm đến việc bảo vệ bản thân hơn là để mắt đến mọi người”, bà Harris nói trong phần mở đầu tranh luận.

Thống đốc Florida Gavin Newsom gọi màn tranh luận của phó tổng thống là một “màn thể hiện bậc thầy”.

Thế ưu của bà Harris

“Bà Harris cứ nhìn vào máy quay, nói về bạn, nói về tôi, nói về người dân Mỹ, nói về những vấn đề mà họ quan tâm, còn ông Trump thì nói về chó mèo, nói về quy mô các buổi mít tinh, về những nỗi bất bình của bản thân”, ông Newsom nói. “Đó là một đêm kinh khủng với ông Trump nhưng lại là một đêm tuyệt vời với người dân Mỹ”.

Trong cuộc tranh luận, ông Trump đã cố gắng xoáy vào một vài điểm mạnh của bản thân bằng cách điều hướng gần như mọi câu hỏi sang vấn đề nhập cư. Cựu tổng thống còn tuyên bố rằng bà Harris “tệ đến mức nực cười”.

Tuy nhiên, sau cuộc tranh luận, ngay cả những người ủng hộ ông Trump mạnh mẽ nhất cũng thừa nhận bà Harris có màn thể hiện ấn tượng.

“Tôi sẽ công nhận rằng bà Harris đã truyền tải tốt hơn thường lệ”, Vivek Ramaswamy, người từng ra tranh cử cho đảng Cộng hòa, giờ là phụ tá thân cận của ông Trump, nhận xét.

bau cu tong thong My anh 1

Ông Trump và bà Harris tranh cãi nảy lửa trong màn đối đầu trực diện đầu tiên. Ảnh: New York Times.

Cựu tổng thống cũng có vài điểm nhấn nhất định trong cuộc tranh luận. Ông Trump tuyên bố bà Harris “giờ đây áp dụng triết lý của tôi” về cách vận hành nền kinh tế. “Tôi định tặng cho cô ấy một chiếc mũ Maga”, ông đùa. Đáp lại, bà Harris ngửa đầu ra sau và bật cười.

“Maga” viết tắt cho cụm từ “Make America Great Again” (tạm dịch: làm nước Mỹ tuyệt vời trở lại), vốn là khẩu hiệu cho chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Xuyên suốt những màn đối đáp căng thẳng, bà Harris cố gắng khắc hoạ hình ảnh bản thân là người đại diện cho sự thay đổi và nói với khán giả rằng ông Trump sẽ lại dựa vào “vở kịch cũ và nhàm chán: một loạt những lời nói dối, kêu ca và chửi bới”.

“Hãy lật sang trang mới, đừng bám lấy quá khứ nữa”, bà Harris nói.

bau cu tong thong My anh 2

Giới phân tích đánh giá rằng bà Harris đã thành công trong việc chọc tức ông Trump. Ảnh: New York Times.

Trong khi đó, ông Trump cố gắng đánh đồng bà Harris với Tổng thống Joe Biden, người vốn đang không được cử tri ưa chuộng. Thậm chí, có lúc ông Trump cáo buộc bà Harris sao chép đường lối kinh tế của ông Biden.

Tuy nhiên, ông Trump kết thúc buổi tối bằng sự tức giận đối với 2 điều phối viên Lindsey Davis và David Muir của ABC News.

“Rõ là ba đấu một”, ông Trump nói với các phóng viên khi xuất hiện trong phòng chờ sau buổi tranh luận. Cựu tổng thống nhắc lại tuyên bố của người đại diện cho ông rằng các điều phối viên đã đối xử bất công với ứng viên đảng Cộng hòa.

Khác với thường lệ, các điều phối viên hôm 10/9 (giờ Mỹ) đóng vai trò xác thực thông tin mà 2 ứng viên đưa ra thay vì chỉ đặt câu hỏi. Điều này khiến ông Trump và những người ủng hộ tức giận.

Cụ thể, ông Davis phủ nhận tuyên bố của ông Trump rằng đảng Dân chủ ủng hộ việc phá thai sau khi sinh, vốn là điều bất hợp pháp ở cả 50 tiểu bang. Trong khi đó, ông Muir bác bỏ thuyết âm mưu rằng người nhập cư ở Ohio bắt cóc và ăn thịt chó mèo.

Sự ủng hộ dành cho ông Trump

Trên thực tế, cuộc tranh luận tại Philadelphia được xem là sân khấu lớn nhất để 2 ứng viên thể hiện trước ngày bầu cử. Tuy nhiên, màn đối đầu này không hẳn mang tính chất quyết định kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng.

Tâm trạng của nhiều người Mỹ vẫn còn chua chát và ở thế lưỡng lự. Theo kết quả từ cuộc thăm dò do New York Times và Đại học Siena phối hợp thực hiện, 61% cử tri tham gia khảo sát cho biết họ trông đợi tổng thống tiếp theo sẽ mang lại “sự thay đổi đáng kể” cho đất nước.

bau cu tong thong My anh 3

Ông Trump vẫn chưa hết cửa thắng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Ảnh: New York Times.

Chỉ 40% người tham gia cuộc thăm dò cho rằng bà Harris đại diện cho sự thay đổi, trong khi con số này với cựu tổng thống là 61%.

Vào năm 2016, bà Hillary Clinton được xem là người đã áp đảo ở cả 3 cuộc tranh luận trước ông Trump song kết quả cuối cùng lại nghiêng về đại diện đảng Cộng hòa.

Hiện khả năng ông Trump và bà Harris có màn đối đầu trực tiếp nào nữa hay không vẫn còn bỏ ngỏ.

Phát biểu trước đám đông tại Philadelphia sau khi buổi tranh luận kết thúc, bà Harris nói rằng liên danh tranh cử của bà và ông Tim Waltz vẫn đang ở thế “cửa dưới” trong cuộc bầu cử. Dẫu sao, họ cũng đã kết thúc buổi tối một cách tốt đẹp.

“Làm việc chăm chỉ chính là cách làm việc hiệu quả và chúng ta sẽ chiến thắng”, bà Harris nói.

Điểm nhấn trong màn 'so găng' 105 phút giữa ông Trump và bà Harris Màn tranh luận trực diện Donald Trump - Kamala Harris tại Philadelphia, bang Pennsylvania hôm 10/9 (giờ địa phương) được cho là cơ hội lớn nhất để thay đổi cục diện cuộc bầu cử.

Ai đã thắng trong màn 'so găng' Harris - Trump?

Giới bình luận, bao gồm cả những người nghiêng về phe Cộng hoà, đều cho rằng bà Kamala Harris đã thành công trong việc khiêu khích khiến ông Donald Trump đi chệch hướng.

Ông Trump: 'Đó là cuộc tranh luận ba chọi một'

Ông Donald Trump hôm 11/9 khẳng định rằng ông đã làm "rất tốt" khi đối đầu với Phó tổng thống Kamala Harris mặc dù cuộc tranh luận tổng thống "không công bằng" và "gian lận".

4 phút 'lạc lối' của ông Trump

Trong suốt 4 phút của buổi tranh luận hôm 10/9, ông Trump dường như đã sa đà vào lối diễn thuyết lan man, lạc đề trước đòn tấn công có chủ đích của bà Harris.

Đại Hoàng

Bạn có thể quan tâm