Có thể bỏ mạng, tại sao nhiều thanh niên vẫn vượt biển để tìm kho báu?
Nghèo khó, không có đất đai và tài sản thừa kế, nhiều chàng trai lên tàu, tham gia vào những chuyến hải trình đầy nguy hiểm với mong muốn tìm được kho báu để đổi đời.
14 kết quả phù hợp
Nghèo khó, không có đất đai và tài sản thừa kế, nhiều chàng trai lên tàu, tham gia vào những chuyến hải trình đầy nguy hiểm với mong muốn tìm được kho báu để đổi đời.
Bên cạnh việc kêu gọi đồng bào giúp dân vùng bị lụt, các tờ báo khi ấy cũng đặc biệt quan tâm các hoạt động quyên góp ủng hộ bão lũ.
20 năm trước đây, “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” là tiếng vọng dội về từ quá khứ, có thể nói là một chấn động với thế giới. 20 năm sau, tiếng vọng ấy lại tiếp tục vang lên trong di cảo “Đặng Thùy Trâm -...
Có rất nhiều cuốn sách gắn liền với thiếu nhi, nhà văn Võ Thu Hương chia sẻ chưa bao giờ thấy nghèo về vật chất hay khổ về tinh thần khi trở thành nhà văn.
Bé Tâm Nhi (tên ở nhà Pảo Bao) chào đời tháng 2 là “bảo bối” mà anh Hàng Kim Phong và chị Ly Bình (Kiên Giang) có được sau lần chuyển phôi đầu tiên tại BVĐK Tâm Anh TP.HCM.
Các bộ lạc thổ dân thể hiện sự giận dữ và phản đối chuyến đi của Tổng thống Trump đến núi Rushmore, nhiều người chặn cao tốc và đối đầu với cảnh sát vũ trang.
Mặc đồ bảo hộ kín mít, không được ăn uống, vệ sinh là những bất tiện mà các lái xe phải chấp nhận để chở hàng sang Trung Quốc những ngày qua.
“Bảy ngày đếm ngược” của Cát Bốc Lặc đem lại cho độc giả những trăn trở sâu thẳm về đời người, với những mảnh số phận khác nhau khi đối diện với bản án chỉ còn bảy ngày để sống.
“Sang trọng hay cao quý không dành cho những người mang danh giảng viên, tiến sĩ hay giáo sư mà hàng ngày đi làm với cái bụng đói, con cái nheo nhóc" - TS Sơn chia sẻ.
Những câu ca dao, tục ngữ khá quen thuộc đã được các học sinh lớp 5 thi tuyển vào trường Lương Thế Vinh biến thể rất sáng tạo khiến thầy Văn Như Cương cũng phải bất ngờ.
Các thành viên của một trong những bộ lạc bí ẩn nhất hành tinh vừa xuất hiện ở ven rừng để xin thức ăn.
“Nếu mẹ không động viên, không nhịn ăn, không bóc lạc, may áo thâu đêm suốt sáng, đã chẳng có một Hữu Thắng như ngày hôm nay”, vị thuyền trưởng của SLNA rớm nước mắt chia sẻ.
Các nhà khoa học vẫn không hiểu vì sao bộ lạc sống mông muội nhất thế giới này lại biết trước thảm họa sóng thần để di cư đến nơi khác và thoát nạn.
Ngoài người Rục sống ở tỉnh Quảng Bình, thế giới còn tồn tại nhiều bộ tộc sống tách biệt với văn minh hiện đại như người Surma ở Ethiopia, các bộ lạc bí ẩn ở Amazon.