Nữ bác sĩ tìm ra sự thật oan nghiệt đằng sau những đứa trẻ dị tật
Ngồi trong phiên điều trần, một phụ nữ da vàng với thân hình thấp bé, lọt thỏm xung quanh là những người Mỹ cao lớn. Nhưng mỗi lời nói, bà đều khiến những người có mặt ở đó phải e dè.
14 kết quả phù hợp
Ngồi trong phiên điều trần, một phụ nữ da vàng với thân hình thấp bé, lọt thỏm xung quanh là những người Mỹ cao lớn. Nhưng mỗi lời nói, bà đều khiến những người có mặt ở đó phải e dè.
Cảm giác bất công sẽ gây ra một vết thương nơi tâm trí bạn. Khi đó, cơ thể cảm xúc của bạn bị tổn thương và trong khoảnh khắc đó, bạn mất đi một phần nhỏ sự ngây thơ của mình.
Tác phẩm dày 256 trang là những tổng hợp ghi chép, đánh giá, 36 ảnh do tác giả chụp, đem đến bức tranh chân thực về cuộc chiến khốc liệt năm 1972.
Người phát ngôn Bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp giữ liên lạc, trao đổi động viên bà Nga và sẵn sàng hỗ trợ phù hợp.
Không riêng bà Trần Tố Nga, gần như ai từng đấu tranh với những tập đoàn quyền lực sản xuất và buôn bán chất độc da cam đều trải qua nhiều gian nan. Nhưng ngày phán xét rồi sẽ đến.
Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam khẳng định sẽ ủng hộ cả về tinh thần và vật chất để bà Trần Tố Nga tiếp tục theo đuổi vụ kiện đòi công lý cho các nạn nhân.
Tòa án Pháp sáng 10/5 (giờ địa phương) đã ra phán quyết bác bỏ đơn kiện của bà Trần Tố Nga chống lại 14 công ty hóa chất.
14 công ty đa quốc gia hầu tòa với cáo buộc gây ra tổn hại đau đớn cho một phụ nữ Pháp gốc Việt, thông qua việc bán chất độc da cam mà Mỹ sử dụng trong cuộc chiến ở Việt Nam.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định trao tặng bằng khen cho cụ bà Đỗ Thị Mơ. Cụ bà trước đó đạp xe lên UBND xã xin thoát nghèo khiến nhiều người cảm phục.
Bộ Ngoại giao nói công ty Monsanto có trách nhiệm bồi thường những tác hại chất hóa học gây ra đối với nạn nhân nhiễm chất độc da cam ở Việt Nam.
Chưa bao giờ chấp nhận bồi thường cho hậu quả của chất độc da cam, Monsanto tiếp tục đặt dấu hỏi lớn khi trở lại Việt Nam với thuốc diệt cỏ Roundup đang gây tranh cãi ở nhiều nơi.
Đinh Xuân Chung, thủ khoa Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội là tấm gương không ngừng nỗ lực vươn lên đạt nhiều thành tích cao trong học tập.
Trải qua nhiều trận chiến ác liệt, thiếu tướng Trần Ngọc Thổ vẫn không thể quên cảnh người dân tràn ra đường khi ông dẫn đoàn quân tiến vào Sài Gòn ngày 30/4 của 40 năm trước.
Nhiều trẻ mồ côi ở Cần Thơ vẫn tận hưởng niềm vui lớn nhất trong ngày Tết khi nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng được các cô giáo chăm sóc, nâng niu.