Cha mẹ khóc không thành tiếng khi nhận xác con
Thi thể các công nhân tử nạn được đưa về bệnh viện trong đêm 25/3 để tiến hành công tác khám nghiệm, sau đó chuyển sang nhà xác.
144 kết quả phù hợp
Thi thể các công nhân tử nạn được đưa về bệnh viện trong đêm 25/3 để tiến hành công tác khám nghiệm, sau đó chuyển sang nhà xác.
Đặt vé trước nhưng khi lên xe không còn chỗ nằm, anh Thuận và 3 người bạn xin xuống xe để đi chuyến khác. Sau đó, người nhà xe được cho là cầm ống sắt đánh vào đầu anh này.
Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo thôn, nhóm dân phòng vây hai thanh niên, đánh chết họ rồi mới vỡ lẽ đánh nhầm người. Hai cái chết oan uổng khiến họ phải ôm day dứt đến hết cuộc đời.
Sau khi được truyền dịch, anh Sơn xuất hiện triệu chứng như khó thở, mặt tím tái, tụt huyết áp, hôn mê sâu rồi tử vong.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, anh Mỹ nhắn nhủ với người thân: "Con gái tôi bị cưỡng hiếp, hãy cứu lấy nó". Trong đám tang của người đàn ông xấu số, nhiều người đã rơi lệ.
Người dân có thể gọi điện trực tiếp lên đường dây nóng 0973.306.306 của Bộ Y tế, phản ánh về chính sách khám chữa bệnh tại địa phương khi cấp Sở không giải quyết.
Bị sốt kèm theo nôn mửa, ông Khai được gia đình đưa đến bệnh viện huyện khám, điều trị. Tuy nhiên sau hơn 1 tuần bệnh tình càng nặng, khi chuyển lên tuyến trên 2 ngày thì tử vong.
My cùng chồng sắp cưới đã lên kế hoạch đi Sa Pa cùng một vài người bạn, chụp ảnh trước khi về tổ chức đám cưới.
Bị kẹt lại trong kho cấp đông âm 20 độ C trong 4 ngày 5 đêm, một công nhân tại miền Tây vẫn sống sót kỳ diệu với thân nhiệt rất thấp nhưng vẫn tỉnh táo.
Nghe tiếng nổ lớn phát ra từ lò luyện phôi thép, mọi người lập tức chạy ra ngoài. Do chủ xưởng khóa cửa về ngủ nên người dân phải dùng xà beng cạy cửa đưa các nạn nhân đi cấp cứu.
Bị thúc ép trả tiền nhà trọ, nữ quái 17 tuổi nghĩ cách kiếm tiền bằng việc đi cướp taxi.
15h ngày 14/5, đoàn người diễu hành trước cổng nhà máy Formosa bắt đầu xảy xung đột, một số kẻ quá khích đã đập hỏng hai xe ca. Đây là hành vi manh động, cần ngăn chặn và lên án.
Do trục trặc tình cảm với chồng, người mẹ 31 tuổi ở Hà Nội đã cho con trai mới 11 tháng tuổi uống thuốc diệt cỏ Paraquat - một loại hóa chất cực độc - để cùng chết.
Sau khi đặt thuốc mà cái thai không chịu ra, bác sĩ Và Bá Súa (Trưởng khoa Ngoại - sản, bệnh viện Đa khoa huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông) đã dùng kéo nhọn chọc để... cắt thai.
Cứu được 2 người đưa vào bờ an toàn, anh Thời cùng 2 người khác tiếp tục đương đầu với sóng dữ vớt thuyền và ngư cụ của người gặp nạn. Trên đường bơi vào do bị kiệt sức nên anh Thời đã chìm dần...
Sản phụ xin được mổ để cứu con nhưng những người trong ca trực lờ đi. Trong lúc rặn sinh, sản phụ còn liên tục bị nữ hộ sinh quát tháo, tát tai.
Đây là số tiền mà gia đình sản phụ Xuân đã được bệnh viện đa khoa Thiệu Hóa (tỉnh Thanh Hóa) “đền” để lo mai táng.
Sáng 28/9, đại úy Nguyễn Thanh Thiện, phó đồn trưởng đồn Biên phòng Gành Hào (Bạc Liêu), cho biết tối 27/9 đã xảy ra vụ ngộ độc khí trong khoang tàu cá khiến 2 người chết, 3 người nguy kịch.
Bệnh viện đa khoa Phú Xuyên (Hà Nội) chưa tìm ra nguyên nhân cháu bé vừa sinh tại đây bị gãy tay, nhưng vẫn đưa 20 triệu đồng cho gia đình bệnh nhân.
Vợ chồng anh Nguyễn Đăng Tiến ở xóm 6 Đông Khê, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình nhận được tin báo con gái là N.T.T.T bị tai nạn đang ở Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hưng. Đến nơi, anh...