Bé trai 8 tuổi bị tôn cứa rách cổ
Đang đạp xe, bé trai 8 tuổi bị tôn trên xe chở hàng cứa trúng cổ. Vết rách ở cổ dài 6 cm khiến nạn nhân chảy nhiều máu.
158 kết quả phù hợp
Đang đạp xe, bé trai 8 tuổi bị tôn trên xe chở hàng cứa trúng cổ. Vết rách ở cổ dài 6 cm khiến nạn nhân chảy nhiều máu.
Thay quai động mạch chủ là kỹ thuật rất phức tạp. Nếu dùng các kỹ thuật và mạch máu nhân tạo thông thường, khả năng thất bại gần như tuyệt đối.
Bé trai 8 tuổi bị té ngã khiến thanh gỗ dài 12 cm đâm vào mũi và gãy thành hai đoạn. Bác sĩ nhận định nếu tổn thương thêm 5 mm thì nạn nhân có thể thiệt mạng.
Tối 3/3, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết đơn vị này vừa nội soi cấp cứu cho bé gái 8 tháng tuổi, ngụ Bình Phước, sau khi bệnh nhi nuốt mảnh vỡ thuỷ tinh.
Sau khi uống nước ở bờ suối, bé gái ở huyện Nam Trà My (Quảng Nam) bị chảy máu mũi và được đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ đã lấy ra một con đỉa còn sống.
Vừa chào đời 8 ngày, bé sơ sinh phải lên bàn mổ, chuẩn bị ca đại phẫu do mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp.
Nước ta có khoảng 10.000-12.000 trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh nhưng chỉ có 6.000 trẻ được phẫu thuật. Số còn lại phải chờ và thậm chí tử vong trước khi được phát hiện bệnh.
Bệnh thường được phát hiện trước khi sinh hoặc trong những giờ đầu tiên khi trẻ ra đời. Nếu không phẫu thuật trước một tháng tuổi, trẻ có nguy cơ tử vong rất cao.
Người mẹ đưa ly nước ngọt cho các con uống và 4 anh em bị đau bụng. Sau đó người thân đưa 5 mẹ con vào bệnh viện cấp cứu.
Sau khi được nam sinh viên Chen Rendian hiến tủy, bé gái 8 tuổi đã vượt qua cơn nguy kịch vì căn bệnh bạch cầu.
Đồng hành cùng bệnh nhi ung thư và gia đình tại viện K cơ sở Tân Triều, nhóm sinh viên ở Hà Nội đã tổ chức đêm nhạc du ca, giúp các em thêm sức mạnh để vượt qua những cơn đau.
Một cháu bé 3 tuổi tại Bắc Hà (Lào Cai) trên đường đi học về bị ong đốt phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Các bệnh nhi ung thư đầu trọc lóc vì những buổi xạ trị, tay chi chít vết kim truyền... cùng hát vang, nở nụ cười và sự lạc quan trong đêm nhạc "Cất tiếng hát, át nỗi đau".
Cả hai bệnh nhi bị suy thận giai đoạn cuối, nếu không được ghép tạng, các em sẽ phải lọc máu suốt đời.
Thấy con trai kêu đau đầu, buồn nôn, cha mẹ tưởng bé muốn trốn học nên tiếp tục đưa đến trường, không ngờ bé trai co giật, hôn mê ngay tại lớp.
Bé trai nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều vùng hạ sườn trái sau khi ngã vào gốc cây cỏ voi.
Trước khi đưa bệnh nhi (8 tuổi, ngụ tại Bà Rịa - Vũng Tàu) vào phòng mổ cấp cứu, bác sĩ phải dùng tay chèn động mạch máu bẹn, không cho máu tiếp tục phun ra.
Chiếc xe tập đi tuột mối dây buộc, lao xuống sân khiến chóp đầu trái của bệnh nhi bị lún sâu 1 cm.
Do dị dạng mạch máu vùng má phải, bé trai bị chảy máu nướu răng trong 6 năm, dẫn đến thiếu máu, người xanh xao.
Thai phụ nhập viện trong tình trạng đã ngừng tim, tím tái toàn thân. Để cứu cháu bé, các bác sĩ nhanh chóng mổ bắt con trong 2 phút.