Đôi trẻ cùng đi chống dịch, hỗ trợ sản phụ sinh con ở khu cách ly
Thấy em bé vừa lọt lòng mẹ, Mi vội vàng đưa tay đón lấy. Cô nữ sinh bật khóc vì quá lo lắng, chỉ hy vọng sản phụ và con được an toàn.
26 kết quả phù hợp
Thấy em bé vừa lọt lòng mẹ, Mi vội vàng đưa tay đón lấy. Cô nữ sinh bật khóc vì quá lo lắng, chỉ hy vọng sản phụ và con được an toàn.
“Không thể tin được” là điều John Hùng Trần vẫn nói khi biết tin vợ mang thai ba. Người cha gọi một năm vừa qua là cảm giác tuyệt vời chưa từng có.
Thu Quỳnh kể thời điểm sinh con, bé Be phải nằm viện 25 ngày. Theo nữ diễn viên, đó là giai đoạn ám ảnh nhất cuộc đời cô.
Sau bao nỗ lực cứu chữa của bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa Bình Dương, bé trai văng khỏi bụng mẹ trong vụ tai nạn vào chiều 1/6 đã tử vong.
Lấy sự hài lòng, niềm tin của người bệnh làm thước đo trong việc khám chữa bệnh, cùng với trang thiết bị tốt nhiều bệnh viện tại TP.HCM được Bộ Y tế trao giải chất lượng.
Hơn hai năm từ ngày bé trai văng ra khỏi bụng mẹ trong vụ tai nạn giao thông ở An Giang, cháu Huy không còn ở với ông bà ngoại mà đã được cha đón về Chợ Mới.
Nhiều em bé bị bệnh, tại nạn đối mặt với cái chết, nhưng được các bác sĩ tận tâm, nỗ lực giành lại sự sống trong gang tấc.
Sau một năm xảy ra tai nạn giao thông khiến thai phụ tử vong trên đường đến bệnh viện sinh con, bé trai văng khỏi bụng mẹ đã thôi nôi, cân nặng gần 10 kg.
Bé trai bị văng ra khỏi bụng mẹ ở miền Tây quay lại Bệnh viện Nhi đồng 1 tái khám trong chiều 29/9. Sau khi được lắp chân giả, Huy đã bước đi chập chững.
Bé trai bị văng ra khỏi bụng mẹ ở miền Tây quay lại Bệnh viện Nhi đồng 1 tái khám trong chiều 29/9. Sau khi được lắp chân giả, Huy đã bước đi chập chững.
Hiện bé trai bị văng khỏi bụng mẹ trong vụ tai nạn ở An Giang đã được 6 tháng tuổi, cao 68 cm, nặng 7,1 kg, sức khỏe tốt, mỏm cụt chân phải không biến dạng.
Quốc Huy về nhà được mấy tháng nhưng gần như ngày nào gia đình cũng nhận được điện thoại hỏi thăm của nhiều người, không chỉ từ mọi miền trên cả nước và cả kiều bào ở nước ngoài.
Hơn nửa đời người làm nông dân, ông Khoảnh muốn cháu ngoại lớn lên phải có đất cấy cày. Hàng chục công ruộng vừa mua được trồng lúa lấy lợi nhuận nuôi bé Huy ăn học.
Sau cú va chạm giao thông, người phụ nữ cố vẫy mọi người cứu giúp. Nhưng nạn nhân chưa kịp nói về thai nhi 7 tháng trong bụng thì đã tắt thở.
Nhìn thấy đứa bé còn sống, anh Hải cúi xuống bế cháu lên kéo theo sợi dây rốn. Một người đứng gần nhặt cái chân đứt rời của bé bỏ lên bụng. Anh liền nhờ người chở bé đi cấp cứu.
Được người thân dìu vào nhà, anh Nam buông đôi nạng rồi quỳ bên bàn thờ vợ khóc suốt 20 phút mà không nói được lời nào.
Sáng 18/11, sau hơn 20 ngày được điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) bé Nguyễn Quốc Huy đã khỏe, được ra viện trong niềm vui sướng của người thân và các y bác sĩ.
Sau khi xem xét lại thời gian sử dụng kháng sinh và tình trạng nhiễm trùng của cháu, các bác sĩ có thể quyết định cho xuất viện.
Bé Huyền (5 tuổi, con gái chị Ngọc) còn quá nhỏ để có thể thấu hiểu nỗi đau mất mẹ nhưng vẫn không quên gặng hỏi bà ngoại: “Mẹ đi núi chừng nào mới về, sao lâu về quá ngoại?”.
Đang chạy xe, anh Hải thấy bé sơ sinh văng ra khỏi bụng mẹ vừa bị xe bồn cán chết, cán bộ thi hành án này vội bế nạn nhân đưa vào bệnh viện cấp cứu.