Trước đó, sáng 25/10, thai phụ Nguyễn Thị Kim Ngọc ở ấp Kênh Đào, xã Phú Thuận (Thoại Sơn, An Giang) được chồng là anh Nguyễn Văn Nam (32 tuổi) chở bằng xe máy vào Bệnh viện đa khoa TP Long Xuyên sinh con khi có dấu hiệu chuyển dạ.
Đến khóm Trung An, phường Mỹ Thới (Long Xuyên), xe anh Nam bị ôtô chuyên dụng dùng để trộn bê tông do tài xế Đỗ Công Vũ cầm lái đâm mạnh từ phía sau.
![]() |
Anh Hải được khen thưởng đột xuất. |
Tai nạn khiến chị Ngọc chết tại chỗ, thai nhi bị ép văng ra khỏi bụng mẹ, rớt xuống đường và bị cán đứt lìa một chân. Anh Nam cũng bị bánh xe nghiền nát 1/3 chân phải.
Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, nhiều người đi đường đang lúng túng thì anh Hải vội dừng xe, chạy đến bế bé sơ sinh, quấn dây rốn lại rồi đưa vào Bệnh viện Hạnh Phúc gần đó cấp cứu.
"Trước cảnh thương tâm, không chỉ riêng tôi mà bất kỳ ai cũng hành động như vậy. Khi ấy tôi hi vọng bé được nối lại chân nhưng sau đó mới biết không thể. Cầu mong bé sớm bình phục", anh Hải chia sẻ.
Ông Lê Việt Cường, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang cho rằng hành động dũng cảm của anh Hải đã cấp cứu nạn nhân kịp thời, cần được biểu dương, nhân rộng. Đây cũng là nghĩa cữ nhân văn của người tham gia giao thông.