Cảnh tượng trái ngược ở các cửa hàng bánh Trung thu truyền thống
Trong khi nhiều cửa hàng bánh Trung thu truyền thống ế ẩm vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì cảnh đông đúc vẫn diễn ra trước cửa hàng Bảo Phương hay làng nghề làm bánh Xuân Đỉnh.
11 kết quả phù hợp
Trong khi nhiều cửa hàng bánh Trung thu truyền thống ế ẩm vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì cảnh đông đúc vẫn diễn ra trước cửa hàng Bảo Phương hay làng nghề làm bánh Xuân Đỉnh.
Dù nắng vẫn còn chói chang nhưng sự hiện diện của những món ăn, loại quả này đủ để bạn biết rằng mùa hè cuối cùng cũng sắp qua rồi.
Sau thành công về mặt doanh thu của phần trước, “49 Ngày 2” trở lại với cốt truyện tình người duyên ma cùng sự tham gia của các gương mặt mới.
Trung thu đang đến gần, bên cạnh các mặt hàng bánh uy tín, vẫn còn nhiều sản phẩm kém chất lượng, bị lỗi, hết hạn, không rõ nguồn gốc được bày bán khiến người tiêu dùng lo ngại.
Còn hơn 10 ngày nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng tại một số cửa hàng bánh gia truyền đã xuất hiện cảnh nhiều người xếp hàng thuê lấy tiền.
Tuy chỉ là một quán lề đường nhỏ, tiệm bánh bột lọc, bánh nậm góc ngã ba Hòa Hưng - Cách Mạng Tháng Tám, quận 10 từ lâu đã là một điểm đến khó thay thế để thưởng thức món này.
Đã 14 tháng 8, nhưng không chỉ thị trường Hà Nội, TP.HCM mà ở nhiều địa phương khác, các hiệu bánh lớn vẫn mới lác đác vài người mua.
Rồng rắn chờ mua vàng, bánh trung thu như thời bao cấp, lấy số chỉ để mua món ăn vặt là bánh tráng trộn..., hiện tượng này xuất hiện ngày càng nhiều tại Việt Nam.
Tiệm bánh Bảo Phương ngày thường kinh doanh thêm bánh chả, hạt sen, bánh khảo...Cửa hàng chỉ một hai người bán, nhưng phần lớn là ngồi chơi, đọc báo, thậm chí là đi ngủ sớm vì… ế.
Bánh làm giả thương hiệu, nhập nhèm hạn sử dụng, quảng cáo sai sự thật, khuyến mãi ảo... là những "chiêu trò" các cơ sơ kinh doanh bánh trung thu đánh lừa người tiêu dùng.
Trong khi các hãng bánh "hiện đại" ế ẩm thì cảnh xếp hàng thường xuyên tái diễn trước những cửa hàng bán bánh trung thu truyền thống ở Hà Nội.