Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Ám ảnh' của nữ sinh trường điểm

Những yêu cầu quá cao của thầy cô giáo đối với một học sinh xuất sắc, những kỳ vọng của bố mẹ đã tạo ra một áp lực khủng khiếp với Hàn Tuyết.

"Ám ảnh" của nữ sinh trường điểm

Những yêu cầu quá cao của thầy cô giáo đối với một học sinh xuất sắc, những kỳ vọng của bố mẹ đã tạo ra một áp lực khủng khiếp với Hàn Tuyết.

`Ám ảnh` của nữ sinh trường điểm

(Ảnh minh họa)

Kì thi tốt nghiệp năm nay thực sự là một nỗi ám ảnh kinh hoàng của Hàn Tuyết – học sinh lớp 8 của một trường điểm tại tỉnh Tế Nam. Học rất giỏi, nhưng cô bé đã phải bỏ thi tất cả các môn vì bị mắc “chứng ám ảnh”.

Trong kỳ thi thử tháng trước, cô bé có thành tích học tập rất tốt này đã tự bỏ thi tất cả các môn. Bác sỹ tâm lý đã chẩn đoán cô bé đã mắc phải một căn bệnh về thần kinh, gọi là “ chứng ám ảnh”. Chứng bệnh này đã khiến cô khó hô hấp, vì vậy không thể tham gia thi.

Hàn Tuyết, 16 tuổi, là một cô bé trầm tính nhưng đôi khi, cô lại rất thích tâm sự nhiều với bạn bè. Hàn Tuyết thông minh hơn người, thành tích học tập rất tốt, là lớp phó học tập, là học sinh cưng của các thầy cô. Trong mắt Tiểu Lan - người bạn cùng bàn, Hàn Tuyết đúng là một người hoàn mỹ.

Biểu hiện đầu tiên của chứng bênh này là cô bé đặc biệt để ý đến ngoại hình của mình. Lúc mới vào bệnh viện, Hàn Tuyết thường xuyên chải đầu, chỉnh sửa quần áo, chỉnh sửa đến 20, 30 lần rồi mà thấy vẫn chưa vừa ý. Buổi sáng, cô bé dùng 6 tiếng đồng hồ để rửa mặt chỉ vì phát hiện ra ở má có một cái nốt ruồi.

“Nhưng có một điểm, Hàn Tuyết rất hay quên. Bài tập về nhà được thầy giáo viết lên bảng, cô ấy cũng đã ghi vào trong vở rồi nhưng vẫn cứ 5 lần 7 lượt hỏi tôi”. Tiểu Lan – một cô bạn cùng lớp với Hàn Tuyết nói.

Đối với những hành vi của Hàn Tuyết, lúc đầu Tiểu Lan cũng không để ý, càng không nghĩ rằng đây là triệu chứng của căn bệnh thần kinh.

Dần dần, Tiểu Lan cảm thấy biểu hiện của bạn mình không ổn. Tình trạng của Tuyết càng ngày càng trầm trọng hơn khi sau này, mỗi khi thầy giáo ra bài tập về nhà, cô bé không chỉ hỏi Tiểu Lan mà còn điện thoại để hỏi nhiều bạn khác trong lớp. Chỉ khi được tất cả mọi người xác nhận chắc chắn, cô bé mới thấy yên tâm.

Khi gần đến thi học kỳ, mọi người đang ngủ say thì đột nhiên bị tỉnh giấc vì tiếng kêu của Hàn Tuyết trong đêm: “ Nhanh lên … Cứu tôi với … Tôi sắp bị nghẹt thở rồi”.

Mọi người bật đèn lên thì thấy Hàn Tuyết vẫn yên vị trên giường. Khi được hỏi có phải nằm mơ hay không, Hàn Tuyết lắc đầu.

Tiểu Lan nói, bắt đầu từ lúc đó, lúc nào Hàn Tuyết cũng cảm thấy khó thở, có lúc một ngày thấy khó thở 5,6 lần.

“ Trên thực tế, đây đều là những biểu hiện của “ chứng ám ảnh”, một triệu chứng của bệnh thần kinh”. Chủ nhiệm của Phòng nghiên cứu thanh thiếu niên – Trung tâm Y tế thần kinh tỉnh Sơn Đông cho biết.

Tháng 5 vừa rồi, khi khám cho Hàn Tuyết, bác sỹ Lưu đã kết luận cô bị ám ảnh về thần kinh và hành vi ở mức độ trung bình.

“Chứng ám ảnh” là tên gọi để chỉ trạng thái người bệnh luôn cảm thấy bất an và lo lắng”. Bác sỹ Lưu cho biết. “Hàn Tuyết cảm thấy khó thở do lúc đó trong đầu cô bé chỉ có những câu hỏi hoang đường như: Con người tại sao phải hô hấp? Hô hấp có ý nghĩa gì? Cứ nghĩ đến những câu hỏi này làm cô bé cảm thấy mình sắp ngừng thở.”

Theo bác sỹ Lưu, chính sự căng thẳng và “chủ nghĩa hoàn mỹ” đã khiến cô bé mắc phải bệnh này.

Hàn Tuyết liên tục làm lớp trưởng 3 năm liền ở cấp 2. Cô bé là một học sinh xuất sắc, vì thế, thầy cô giáo thường xuyên có những yêu cầu với cô bé cao hơn nhiều so với các bạn khác. Do đó, Hàn Tuyết luôn có xu hướng đuổi “ chủ nghĩa hoàn mỹ”. Trường cấp 2 của Hàn Tuyết là một trường điểm, mỗi năm, rất nhiều học sinh thi được vào những trường điểm cấp 3 khác, sự cạnh tranh giữa các học sinh là rất lớn.

Ngoài ra cũng còn có một số lý do xuất phát từ gia đình Hàn Tuyết. Bố mẹ cô bé rất hay sưu tầm tài liệu về “ thần đồng”, “ thiên tài” và đem so sánh với cô bé. Còn bố của cô - vốn là một giáo viên trung học đã áp dụng chính sách “ thúc ép” với cô bé: “Con thường lắm, nếu như không chăm chỉ nữa thì sẽ không bao giờ được trong top 5 đâu”.

Theo Kênh 14

Theo Kênh 14

Bạn có thể quan tâm