Abramovich "quê độ" ở Ý
(Zing) – Dù giàu sụ và đầy quyền lực, Roman Abramovich vẫn bị nhà hàng Bistrot thẳng thừng từ chối đề nghị đặt bàn.
Lý do rất đơn giản: nhà hàng thuộc khu resort ở Forte dei Marmi (Tuscany) này không còn một chỗ trống.
![]() |
| Giàu có và đầy quyền lực, Abramovich vẫn bị "bẽ mặt" trên đất Ý. (Ảnh: Daylife) |
“Tôi hoàn toàn không có xích mích cá nhân gì với ngài Abramovich. Ông ấy là một người rất tử tế, cởi mở và từng dùng bữa ở đây mà!”, David Vaiani - chủ nhà hàng - cho biết.
“Vấn đề nằm ở chỗ, chúng tôi là một nhà hàng rất chuyên nghiệp. Và khi đã đầy khách, Bistrot không thể nhận thêm yêu cầu đặt chỗ nào nữa.”
Theo giới truyền thông Ý, nhà tỷ phú 41 tuổi tỏ ra giận dữ và ngay lập tức yêu cầu thuyền trưởng lái du thuyền của mình thẳng tiến đến Sardinia.”
![]() |
| Sau khi bị nhà hàng Bistrot từ chối, tỷ phú Abramovich và bạn bè lên canô để quay lại du thuyền nhằm thẳng tiến đến Sardinia. (Ảnh: Metro) |
Forte dei Marmi vốn là nơi “ẩn náu” của các tỷ phú Nga, những người thường “tậu” biệt thự dọc bờ biển để nghỉ ngơi. Còn bữa tối ở Bistrot có giá từ 78 bảng/người trở lên mà không kèm theo rượu. Nhà hàng này nổi tiếng với món hải sản và rất được các khách VIP ưa chuộng.
“Bistrot đã làm đúng khi từ chối Abramovich”, thị trưởng Umberto Buratti nói. “Các nguyên tắc ở Forte không chỉ có hiệu lực với cư dân nơi đây mà còn dành cho cả khách du lịch, dù họ là người giàu có đi chăng nữa.”
Vaiani cho rằng ông không thể nhận đặt hàng thêm, bởi “nếu làm vậy, chúng tôi có nguy cơ sẽ phá hỏng cung cách phục vụ của mình, và điều đó được áp dụng cho tất cả khách hàng.”
Ty
Theo Metro

