Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

A. Cole bất ngờ trở thành 'cầu thủ của năm'

Vượt qua hai đồng đội trong màu áo Tam sư Steven Gerrard và Adam Johnson, bỏ lại scandal cuộc sống riêng tư với cô vợ ca sĩ xinh đẹp, Ashley Cole chính là cầu thủ được NHM xứ sương mù yêu thích nhất 2010

A. Cole bất ngờ trở thành 'cầu thủ của năm'

Vượt qua hai đồng đội trong màu áo Tam sư Steven Gerrard và Adam Johnson, bỏ lại scandal cuộc sống riêng tư với cô vợ ca sĩ xinh đẹp, Ashley Cole chính là cầu thủ được NHM xứ sương mù yêu thích nhất 2010

>> A.Cole bí mật hẹn hò vợ cũ tại ‘chốn xưa’

Việc Ashley Cole về đích ở vị trí số 1 trong lần bầu chọn thứ 8 của LĐBĐ Anh (FA) trên trang chủ thefa.com, xếp trên cả nhạc trưởng Steven Gerrard của Liverpool và nhân tố mới nổi ở Manchester City, Adam Johnson có thể được coi là một bất ngờ lớn.

A. Cole bất ngờ trở thành 'cầu thủ của năm'

Cùng với Gerrard, Cole là cầu thủ vẫn nhận được sự ủng hộ từ CĐV Anh quốc dù Tam sư có màn trình diễn thất vọng tại World Cup 2010. Trong chiến dịch tiến tới vòng chung kết EURO 2012, hậu vệ đang khoác áo Chelsea là nhân tố không thể thiếu của HLV Capello. Anh được giới chuyên môn thừa nhận là hậu vệ cánh trái hàng đầu thế giới suốt nửa thập kỷ vừa qua.

"Phần thưởng này thật tuyệt vời, tôi không thể tin nổi những gì vừa diễn ra", Ashley Cole không giấu được sự ngạc nhiên. "ĐT Anh vẫn còn rất nhiều cầu thủ xứng đáng được vinh danh. Điều đó càng khiến tôi cảm thấy hãnh diện. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới NHM và chắc chắn phần thưởng này sẽ là động lực cho tôi thi đấu hết mình trong thời gian tới."

Trong năm qua, Ashey Cole liên tục trở thành tâm điểm chỉ trích của báo giới vì lối sống buông thả trước và sau khi ly dị vợ hồi tháng 9/2010. Cựu hậu vệ Arsenal còn bị bắt gặp "bù khú" với những cô nàng lả lơi trên đất Mỹ. Tuy nhiên, cùng với sự quan tâm từ NHM, Cole còn nhận được dấu hiệu tích cực trong việc hàn gắn tình cảm với Cheryl.

Cole đang nắm giữ kỷ lục cầu thủ da màu khoác áo tuyển Anh nhiều nhất, 85 lần. Anh đánh bại kỷ lục được giữ bởi John Barnes (79 lần khoác áo Tam sư) ngày 12/6/2010, trong trận hòa 1-1 với tuyển Mỹ.

Mai Chi

Theo Telegraph/ Bưu điện Việt Nam

Theo Telegraph/ Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm