Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

652 người chết, 900 người mất tích vì bão ở Philippines

Cơn bão đổ bộ đêm hôm thứ Bảy vừa qua vào các tỉnh miền Nam Philippines đã cướp đi sinh mạng của 652 người và làm 900 người khác mất tích, hiện vẫn chưa rõ sống chết.

652 người chết, 900 người mất tích vì bão ở Philippines

Cơn bão đổ bộ đêm hôm thứ Bảy vừa qua vào các tỉnh miền Nam Philippines đã cướp đi sinh mạng của 652 người và làm 900 người khác mất tích, hiện vẫn chưa rõ sống chết.

>>Hình ảnh Philippines chống chọi với thảm họa
>>Bão lớn gây lũ quét, 440 người Philippines chết khi đang ngủ

Cơn bão nhiệt đới có tên Washi đã tàn phá một vùng rộng lớn ở khu vực niềm núi trên đảo Midanao. Theo số liệu từ Hội chữ thập đỏ Philippines, 652 người đã chết và 900 người khác bị những đợt lũ quét cuốn trôi. Hầu hết các nạn nhân đều đang ngủ khi đất đá trên đỉnh núi thấm dẫm nước lao xuống cuốn đi tất cả mọi thứ trên đường đi của nó.

Tổng thư ký hội Chữ thập đỏ Gwendolyn Pang cho biết, hầu hết những người thiệt mạng đều là phụ nữ và trẻ em. Thi thể các nạn nhân được chôn cất tại những nấm mồ tập thể để đảm bảo sức khỏe cho những người còn sống. Tuy nhiên, nhiều xác động vật và xác người vẫn còn nằm rải rác trong bùn mà chưa kịp thu gom.

652 người chết, 900 người mất tích vì bão ở Philippines

Khung cảnh tan hoang sau khi lũ quét tàn phá các tỉnh miền Nam Philippines.

Amor Limbago, 21 tuổi, một trong những nạn nhân may mắn thoát chết đã vội vã trở về nhà sau khi lũ quét đi qua để tìm cha mẹ và các em. Thế nhưng, điều tồi tệ nhất đã đổ xuống đầu cô khi cha mẹ và bảy người thân khác đều mất tích. Túp lều của họ đã bị lũ quét cuốn trôi xuống nước vì nó nằm sát bờ sông. Vài ngày trước, họ còn rộn ràng lo cho lễ giáng sinh cũng trong chính căn nhà này.

Nói trong nước mắt với AP, Limbago cho biết: “Tôi trở về nhà và thấy mọi thứ đã hoàn toàn biến mất. Chẳng có gì ngoài bùn và nước lũ ngập sâu tới đầu gối.”

Hiện tại, những nỗ lực tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được gấp rút triển khai. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philipines Voltaire Gazmin và các quan chức quân sự hàng đầu đã bay tới Cagayan de Oro và Iligan để giám sát tình hình, tìm kiến các nạn nhân mất tích và chăm lo cho 45.000 dân phải sơ tán. Ngoài ra, những chuyến hàng viện trợ mang theo cả túi đựng xác và quan tài cũng đã được cơ quan ứng phó thiên tai của chính phủ điều đến vùng bị nạn.

Philippines phải hứng chịu trung bình 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm. Đa số người dân của quốc gia này coi ngày Giáng sinh là dịp để đoàn tụ gia đình. Tuy nhiên, quân đội năm nay tuyên bố sẽ không tổ chức Giáng sinh để dành thực phẩm và tiền bạc hỗ trợ những người sống sót vô gia cư.

Phản ứng trước tình hình thiên tai ở Philippines, các nhà lãnh đạo thế giới trong đó có Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố sẵn sàng giúp đỡ, còn Đức Giáo Hoàng Benedict XVI cho biết sẽ cầu nguyện cho các nạn nhân, hầu hết là trẻ em, cùng những người vô gia cư và những nạn nhân mất tích khác.

Dù ảnh hưởng của bão chỉ là trận mưa kéo dài 12 giờ, nhưng chúng vẫn kịp gây ra những trận lũ quét kinh hoàng đổ xuống đầu người dân. Tuy nhiên, con số thương vong cao đột biến được nhận định một phần do sự chủ quan của người dân, dù các cơ quan chức năng đã cảnh báo nhiều ngày trước đó.

Hình ảnh những người khốn khổ vào nhà xác nhìn từng tử thi để tìm thân nhân không khỏi khiến những người chứng kiến rơi lệ. Có lẽ đây là Giáng sinh đau thương và chết chóc nhất đối với những người công giáo ở Cagayan de Oro và Iligan, khi số nạn nhân thiệt mạng cứ liên tục tăng cao.

Hồng Duy

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm