5 kiểu bàn thắng kỳ quặc nhất 2010
Bóng dội mặt hậu vệ chui tọt vào lưới, thủ môn hồn nhiên đẩy bóng về cầu môn hay tiền đạo ghi bàn kiểu “ăn trộm trứng gà”… đã làm nên “bộ sưu tập” bàn thắng hài hước mùa này.
>>Pha nhầm lẫn ngớ ngẩn của thủ môn
>>10 pha phản lưới nhà ngớ ngẩn nhất
>>Thủ môn 'hồn nhiên' bỏ vị trí
>>
1. Edgars Gauracs và Nani “ăn trộm trứng gà”
“Ăn trộm trứng gà” là thuật ngữ ám chỉ các tiền đạo bất ngờ như từ “dưới đất chui lên” đoạt bóng ngay trong tầm khống chế của thủ môn và ghi bàn. Trong cả hai tình huống dưới đây, “người gác đền” đều phải trả giá vì quá chủ quan. Edgars Gauracs (CLB FC Sheriff, Moldova) và Nani (M.U) đã biến thủ thành CLB Olimpia và Gomes của Tottenham thành những “anh hề”.
2. Hậu vệ vô tình thành “tội đồ”
Thủ thành CLB Melville Celtic B (Ireland) đã phát bóng trúng đầu hậu vệ đội nhà và tạo thành bàn thua hài hước. Trong khi Mike Elwood (CLB Mervue United, Ireland) vô tình thành “tội đồ” vì dính trọn cú phá bóng vào mặt, trước khi bóng bay thẳng về lưới nhà.
3. Thủ môn hồn nhiên đưa bóng vào lưới
Đây có lẽ là những pha phản lưới “cò mùi”, vì cả hai thủ thành dưới clip đều xử lý bóng theo kiểu chẳng giống ai. Nếu như Andrew Hogg (CLB Valletta, Malta) phá bỏng thẳng vào cầu môn, thì Ogmundur Olafsson (Iceland) lại “đốt đền” bằng cách đẩy đường chuyền bóng hỏng của đối thủ về lưới nhà.
4. Những thủ môn ngớ ngẩn nhất thế giới
Hai bàn thắng dưới đây đều không có tiền lệ trong quá khứ. Khalid Askri (Morocco) hồn nhiên ăn mừng pha cản phá penalty mà không để ý bóng đang từ từ lăn qua vạch vôi. Hậu quả, đội bóng của anh bị loại khỏi cúp quốc gia. Còn Zahari Sirakov (CLB Spartak Nalchik, Nga) lại dính bàn thua hài hước, khi trái bóng nổi tiếng “Jabulani” bay theo quỹ đạo lạ từ tình huống tạt bóng đầy nỗ lực của tiền vệ đối phương và nằm gọn trong lưới. Trong khi đó, Zahari Sirakov còn mải mê giơ tay báo hiệu bóng đi hết đường biên ngang.
5. “Bất chiến tự nhiên thành”
Không chủ động ghi bàn, nhưng những đường chuyền quá đà của các cầu thủ từ phần sân nhà cũng như lỗi dâng lên quá cao của các thủ môn đã tạo nên bàn thắng hài hước, giúp các CĐV trải qua giây phút “cười thả cửa”. Trung vệ người Đức Uwe Mohrle (CLB Augsburg) và Milan Jovanovic (CLB Spartak Nalchik) là chủ nhân của những bàn thắng kiểu này.
N.T
Theo 101GG/ Bưu điện Việt Nam