Bên trong trường học nguy hiểm bậc nhất thế giới
Sau hàng loạt vụ mất tích, bắt cóc, bạo lực và dịch bệnh, một trường đại học tại Mexico trở thành môi trường học tập đáng sợ bậc nhất hành tinh.
182 kết quả phù hợp
Bên trong trường học nguy hiểm bậc nhất thế giới
Sau hàng loạt vụ mất tích, bắt cóc, bạo lực và dịch bệnh, một trường đại học tại Mexico trở thành môi trường học tập đáng sợ bậc nhất hành tinh.
Đài Loan tan hoang vì siêu bão mạnh nhất năm
Bão Soudelor đổ bộ vào Đài Loan sáng nay với sức gió mạnh, mưa lớn, quật đổ cây cối và khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.
Nghi án phi tang xác khi phát hiện cẳng chân người trôi sông
Những ngày này, người dân xóm Mỏ (thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) đang hoang mang vì phát hiện một phần cẳng chân người chưa rõ nam hay nữ trôi dạt trên sông.
Thi thể nam sinh phân hủy trong ngôi nhà hoang
Xác thanh niên 20 tuổi được phát hiện trên tầng 4 một ngôi nhà không người ở giữa khu dân cư. Nạn nhân là người mất tích nhiều tháng nay.
Sao Hàn tưởng nhớ nạn nhân vụ đắm phà Sewol
Thông qua các mạng xã hội, nhiều ngôi sao tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ đắm phà Sewol nhân tròn 1 năm xảy ra thảm họa đã cướp đi mạng sống của 304 người.
7 tai nạn hàng hải thảm khốc trong lịch sử
Hơn 4.000 người thiệt mạng khi một tàu chở khách của Philippines va chạm tàu chở dầu vào năm 1987. Đây là thảm kịch hàng hải khiến nhiều người chết nhất trong thời bình.
Chìm thuyền ở Sơn La, 4 người mất tích
Do bị lạc đường, người điều khiển thuyền bẻ lái khiến nước ập vào thuyền. Trong 5 người trên thuyền sắt gắn máy chỉ có một người bơi được vào gò đất trên sông.
Những chuyến trở về thương tâm nhất năm 2014
Hàng trăm người từ biệt người thân, bước lên "những cuộc hành trình" để rồi quay trở về trong những cỗ quan tài, khép lại bao ước mơ, lời hứa và dự định.
Mẹ chết lặng đứng ngóng tin con mất tích dưới sông Sài Gòn
Nghe tin con nhảy cầu tự tử, người mẹ chạy ra và chết lặng đứng nhìn ra dòng sông lạnh, ngóng chờ tin từ lực lượng cứu hộ.
Tìm thấy nạn nhân mất tích trong vụ cháy thuyền câu mực
Thi thể anh Võ được lực lượng tìm kiếm phát hiện nổi trên vùng biển thuộc cảng Cửa Lò, cách hiện trường vụ cháy tàu câu mực khoảng 150m.
Rủ nhau ra sông Mã tắm, 1 người bị nước cuốn trôi
Sau buổi ăn trưa, anh Đồng cùng bạn bè ra sông Mã tắm. Trong lúc lội cách bờ gần 10 m, anh bị sa chân xuống điểm nước sâu và mất tích.
Sạt lở đá, một người chết, 9 người bị thương, mất tích
Tối 16/5, tại công trường Thuỷ điện Nho Quế 2 (huyện Mèo Vạc,Hà Giang) hàng chục nghìn m3 đất đá đã sạt lở khiến một người chết tại chỗ, 4 người mất tích.
Tổng thống Hàn xin lỗi thân nhân hành khách tàu Sewol
Hôm nay Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye trực tiếp xin lỗi thân nhân của hành khách trong một cuộc gặp tại Nhà Xanh.
Hàn Quốc bắt người tố quân đội Mỹ, Hàn khiến tàu Sewol đắm
Cảnh sát bắt một công dân 50 tuổi sau khi ông cho rằng cuộc tập trận chung giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc hồi tháng 4 liên quan tới vụ tai nạn của tàu Sewol.
Chìm ghe, 3 người tử vong, một mất tích
Chiều 6/5, lực lượng cứu hộ và người dân Bến Tre đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 nạn nhân mất tích trong vụ chìm ghe vào một ngày trước đó.
Dòng người bất tận viếng nạn nhân tàu chìm trong đêm
Đêm qua, hàng nghìn người xếp hàng tại công viên Hwarang Ansan để viếng những hành khách thiệt mạng trong thảm kịch tàu chìm.
Vòng hoa Tổng thống viếng nạn nhân tàu chìm bị bỏ ra ngoài
Gia đình các nạn nhân tàu Sewol đem vòng hoa của giới lãnh đạo Hàn Quốc ra ngoài khuôn viên nhà tang lễ để thể hiện thái độ tức giận trước công tác cứu hộ chậm chạp của chính phủ.
Độc giả khóc thương cô dâu Việt trên tàu chìm
Độc giả Liễu Nguyễn chia sẻ bài thơ do cô sáng tác và cảm xúc về chị Phan Ngọc Thanh, người Hàn gốc Việt, trong vụ chìm tàu Sewol.
Dân Hàn đội mưa xếp hàng viếng nạn nhân tàu chìm
Bất chấp mưa gió, 130.000 người đã đến khu tưởng niệm tại Ansan, ngoại ô Seoul để viếng những người đã khuất trong thảm họa tàu Sewol chìm.
Video về nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân tàu Sewol
Dòng nước chảy siết và tầm nhìn hạn chế là trở ngại cho công tác tìm kiếm nạn nhân tàu Sewol. Tới hôm 27/4, giới chức xác nhận 188 người chết, 114 nạn nhân khác vẫn mất tích.