Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

2 họa sĩ gốc Việt đưa graffiti vào phòng tranh tại TP.HCM

Cyril Kongo và Hom Nguyen đưa graffiti vào phòng tranh tại quận 1. Các bức vẽ chân dung với lối thể hiện tự do mang âm hưởng đường phố, đậm phần hồn và ánh mắt biết nói.

S&S Art Gallery (quận 1) đang trưng bày các tác phẩm graffiti của họa sĩ Cyril Kongo và Hom Nguyen. 2 tác giả mong muốn trở thành một phần của dòng chảy văn hóa Việt và khuyến khích những nghệ sĩ tại quê nhà mạnh dạn đưa nghệ thuật Việt Nam tỏa sáng trên bản đồ quốc tế.

S&S Art Gallery hiện không thu phí vé. Phòng tranh đón khách theo lịch hẹn 9-20h30 từ thứ hai đến thứ bảy và mở cửa tham quan tự do vào ngày chủ nhật.

Dua Graffiti vao phong tranh anh 1

Không gian S&S Art Gallery trưng bày các tác phẩm graffiti của 2 họa sĩ Cyril Kongo và Hom Nguyễn. Ảnh: BTC.

Phòng tranh có 3 chế độ ánh sáng giúp người xem cảm nhận không gian như sáng sớm, buổi trưa hoặc đêm tối. Dưới mỗi tác phẩm sẽ có một mã QR code để khách tham quan đọc thông tin về kích thước, chất liệu của bức tranh và thông điệp mà tác giả muốn truyền tải.

Bà Phạm Diệu Linh, Giám đốc truyền thông S&S Art, bày tỏ phòng tranh là một góc yên bình giữa lòng thành phố. Mọi người có nơi để lui tới để thưởng tranh và cảm nhận rằng cái đẹp luôn hiện hữu và sự sáng tạo là vĩnh cửu.

Họa sĩ Hom Nguyen chia sẻ phòng tranh là ngôi nhà trưng bày những tác phẩm đậm chất đương đại của anh. Các bức vẽ chân dung với lối thể hiện tự do mang âm hưởng đường phố, đậm phần hồn và ánh mắt biết nói giúp tôn vinh gương mặt phụ nữ châu Á.

Dua Graffiti vao phong tranh anh 2

Nhật Thi thưởng thức các tác phẩm tại S&S Art Gallery. Ảnh: NVCC.

Từng tới thưởng lãm tranh, bạn Phạm Thị Nhật Thi cho hay phòng tranh mang đến trải nghiệm đánh lừa thị giác về một không gian rộng mở dù nơi đây trần thấp và nhỏ nhắn. 5 giác quan của người xem được kích thích, ánh sáng được chuyển dần từ cực sáng đến tối dần cho người xem một sự chiêm nghiệm sâu sắc về từng tác phẩm.

"Những tháng nghỉ dịch, mình đọc nhiều tài liệu về lịch sử tôn giáo, mỹ thuật và văn minh loài người nên khỏi phải nói là mình bị hút vô tác phẩm Horus Eye của Cyril Kongo cỡ nào. Ngôn ngữ graffiti hiện đại phóng khoáng khiến mình thực sự phấn khích", Nhật Thi nói về trải nghiệm thưởng lãm phòng tranh.

Triển lãm 1.000 câu chuyện tình yêu của những người chung sống với HIV

Triển lãm "Bảo tàng tan vỡ" trưng bày các tác phẩm lấy cảm hứng từ hơn 1.000 câu chuyện có thật về tình yêu và cuộc sống của những người chung sống với HIV tại Việt Nam.

Nữ văn phòng tại TP.HCM tập Muay Thái sau giờ làm

Sau giờ tan ca, nữ văn phòng tại TP.HCM lựa chọn tập Muay Thái. Các động tác mạnh của môn võ này giúp nữ giới rèn sức khỏe và tăng khả năng phòng vệ.

Làm căn cước công dân gắn chip ngay tại chung cư ở TP.HCM

Công an phường 12 (quận 10) đến làm căn cước công dân gắn chip cho cư dân sinh sống tại chung cư Hado Centrosa từ nay đến ngày 12/12.

Trưng bày tranh vẽ toàn cảnh TP.HCM dài 15 m ở quận 1

7 bức tranh khổ lớn vẽ cảnh góc rộng của thành phố được trưng bày bên ngoài Tổng lãnh sự quán Anh tại TP.HCM. Những tác phẩm này do một họa sĩ người Anh thực hiện trong nhiều năm.

Bạn đọc ở TP.HCM có câu chuyện muốn chia sẻ hay vấn đề cần phản ánh có thể gửi thông tin về hộp mail Saigontalk@zing.vn.

Ngọc An

Bạn có thể quan tâm