120s không đủ để nói về cô giáo
Học đường Đà Nẵng tuần qua nóng bỏng bởi video clip quay bằng ĐTDĐ dài 120s cảnh cô giáo Uyên dùng dao dí vào cổ học trò để đùa và nhắc nhở chuyện học hành….
![]() |
|
Mỗi người đều có lúc sai sót và phải chịu trách nhiệm về điều mình làm, nhưng luôn có cơ hội mọi người thấy hiểu và để chúng ta làm lại từ đầu. Ảnh minh họa |
Hành trình của video clip 120 giây
Đoạn clip được quay sau tết hai tuần, vào khoảng 20 giờ ngày thứ Tư tại lớp dạy kèm của cô giáo Uyên. Con dao nhỏ là dao dùng để gọt hoa quả mà cô giáo vẫn thường dùng. Lớp dạy kèm không đông, chỉ dành cho những bạn thực sự có nhu cầu. Với các học trò của mình, dù là bạn giỏi hay bạn kém, lớp chính qui hay lớp dạy kèm, cô Uyên đều đối xử tận tâm, hơn cả nhiệt tình.
Khi biết về clip này, BGH lập tức yêu cầu học sinh nộp lại, cấm phát tán và triệu tập Hội đồng giáo viên, điều chuyển cô Uyên sang dạy lớp khác. Tuy nhiên, đoạn clip vẫn bị phát tán vì gây tò mò.
5 ngày sau khi BGH kỷ luật cô Uyên, ngày 18/3, bài viết về video clip này xuất hiện trên một tờ báo…
120s không thể nói hết về một cô giáo trẻ
Ngày 18/3, bạn T., người phát tán video clip đã đến trường từ rất sớm, xin gặp BGH, bạn cảm thấy như chính mình là người có lỗi.
Dù học buổi chiều, nhưng đầu giờ sáng, lớp 11A11 do cô Uyên làm chủ nhiệm vẫn đến trường đông đủ, động viên chia sẻ với cô giáo của mình. Không ít những giọt nước mắt, lời tâm sự cảm động của nhiều học sinh giành cho cô.
Các bạn ấy hiểu rằng qua một video clip dài chưa đến hai phút, không thể nói hết về cô giáo mình.
Học trò thắc thỏm, hoang mang
Nhiều teen PTTH Trần Phú có cùng cảm giác: chưa khi nào tiết học dài đến như vậy.
K. (lớp trưởng lớp 12) cho biết: “Tới lớp lúc nào cũng nghe nói về chuyện cô Uyên, suy đoán này nọ, tự dưng cảm giác không phải đang ở lớp học”.
T.Minh (lớp 10) thủ thỉ: “Cố gắng ngồi trong lớp cho đủ sĩ số. Nhưng tâm trạng đứa nào cũng chỉ mong tiếng chuông…”.
Cứ hễ giờ ra chơi, teen các lớp lại dồn sang ban công hướng về phòng làm việc của BGH thắc thỏm.
Trò nháo nhác, thầy cô khổ tâm
Cô Nguyễn Thị Hồng, Phó hiệu trưởng tâm sự: “Bao nhiêu năm đứng trên bục giảng, chưa khi nào thầy cô lại có cảm giác có lỗi với các học trò như lúc này!”. Đang trong giai đoạn trị bệnh, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Quang Long cũng đã chống đôi nạng đến trường để kịp thời chỉ đạo, trấn an tinh thần thầy cô, động viên học trò sớm ổn định học tập. Hãy mạnh mẽ để vượt qua khủng hoảng này, bạn nhé!
Thầy cô đang cố gắng để sự việc ít ảnh hưởng đến học trò nhất. Bạn bè các trường khác hết sức động viên teen PTTH Trần Phú sớm bình tâm để chuẩn bị cho mùa thi sắp tới.
Hãy tin rằng cuộc sống dù khó khăn nhưng công bằng, mỗi người đều có lúc sai sót và phải chịu trách nhiệm về điều mình làm, nhưng luôn có cơ hội mọi người thấy hiểu và để chúng ta làm lại từ đầu.
(Theo HHT)
