'Nhà gia tiên' của Huỳnh Lập rời rạp
“Nhà gia tiên” kết thúc hành trình phòng vé với doanh thu 242 tỷ đồng, tạm dẫn vị trí thứ 2 trong số các phim Việt ra mắt năm 2025.
70 kết quả phù hợp
“Nhà gia tiên” kết thúc hành trình phòng vé với doanh thu 242 tỷ đồng, tạm dẫn vị trí thứ 2 trong số các phim Việt ra mắt năm 2025.
Bộ phim của Huỳnh Lập vượt mốc doanh thu 200 tỷ đồng vào sáng 5/3. "Nhà gia tiên" đạt thành tích này sau hai tuần công chiếu.
Theo nhà nghiên cứu Huỳnh Thanh Bình, nghệ thuật tranh kiếng gắn liền với văn hóa thờ tự và nhiều khía cạnh khác trong đời sống và sinh hoạt của nhiều gia đình Nam bộ.
Thành công của “Nhà gia tiên” là tín hiệu đáng mừng tiếp theo của điện ảnh Việt. Phim còn hạn chế về chất lượng, nhưng sở hữu nhiều yếu tố thu hút khán giả.
Hàng trăm fan xếp hàng dài trước cổng trung tâm thương mại ở TP.HCM để tham dự sự kiện công chiếu phim tài liệu "Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng".
Sau 5 năm vắng bóng, Huỳnh Lập tái xuất màn ảnh rộng với “Nhà gia tiên”. Bộ phim gây tranh cãi về chất lượng vẫn dẫn đầu phòng vé, thành tích bỏ xa các đối thủ.
"Với Nhà gia tiên, tôi thấy dự án còn thiếu nhiều thứ để có thể trở thành phim điện ảnh đúng nghĩa. Tôi đang cố gắng từng bước nhằm thu hẹp hạn chế của mình", Huỳnh Lập nói.
“Nhà gia tiên” nhiều gia vị, nhưng thiếu sự hòa quyện. Huỳnh Lập tham lam khi dùng thoại dẫn dắt câu chuyện và cảm xúc khán giả, song cách giải quyết mâu thuẫn phim còn vụng về.
“Nhà gia tiên” là dự án phim mới của Huỳnh Lập trên màn ảnh rộng, tiếp tục thể hiện yếu tố tâm linh lồng ghép hài - chính kịch.
“Nụ hôn bạc tỷ” dắt túi 200 tỷ đồng sau khoảng 3 tuần công chiếu. Đây là bộ phim thứ 2 trong năm 2025 chạm mốc doanh thu này, sau “Bộ tứ báo thủ”.
Xuất phát từ nghĩa "người rừng", cụm từ được dùng để chỉ những người "tối cổ", ít cập nhật xu hướng hiện nay, hoặc những người con xa quê lâu ngày trở về đoàn tụ gia đình dịp Tết.
Huỳnh Lập tiếp tục sản xuất kiêm đóng chính trong phần tiền truyện của "Pháp sư mù" và "Ai chết giơ tay". Nam nghệ sĩ áp dụng lại lối pha trò cũ, thiếu sự mới mẻ ở kịch bản.
Lan Ngọc dành thời gian quan tâm tới những người bạn thân, Quang Trung học cách cân bằng, suy nghĩ tích cực, giới thiệu sản phẩm bằng hình thức online...
Sau khi hóa thân thành 2 thiếu nữ ngồi thưởng trà trong bức tranh nổi tiếng, Huỳnh Lập và chị Cano lại rủ nhau làm rapper trong video “Mày nín đi mày”.
Qua thời gian, hài Tết tiếp cận khán giả với hình thức thể hiện đa dạng hơn, nhưng sức hút vẫn còn vẹn nguyên theo năm tháng.
Trinh khai Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo “làm lớn chuyện, làm rúng động” việc UBND xã Phú Mỹ cho xe vào cuốc đất của dự án trái phép.
Với cáo buộc đập phá xe của đoàn cưỡng chế công trình sai phạm, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và 3 nhân viên Công ty Alibaba sẽ hầu tòa vào thứ tư tới.
Bộ phim “Pháp sư mù” cho thấy Huỳnh Lập tỏ ra có phần nóng vội trong việc đưa loạt phim chiếu mạng “Ai chết giơ tay” lên màn ảnh rộng.
Công chiếu sau cùng trong 3 bộ phim kinh dị của màn ảnh rộng Việt Nam năm nay, “Pháp sư mù” của đạo diễn Lý Minh Thắng - Huỳnh Lập thu hút nhờ hình ảnh và nội dung khác biệt.
Huỳnh Lập vừa giới thiệu trailer chính thức của bộ phim “Pháp sư mù”. Trailer tiết lộ nhiều tình tiết kịch tính, hé lộ góc nhìn tâm linh hiếm có trên màn ảnh Việt.