Chỉ quây quần bên gia đình, hạn chế thăm hỏi ngày Tết vì sợ dịch
Tình hình dịch bệnh còn phức tạp, nhiều bạn trẻ làm việc xa quê xác định ưu tiên về đoàn tụ gia đình, đón cái Tết Nguyên đán giản dị, ít hoạt động hơn mọi năm để đảm bảo an toàn.
513 kết quả phù hợp
Chỉ quây quần bên gia đình, hạn chế thăm hỏi ngày Tết vì sợ dịch
Tình hình dịch bệnh còn phức tạp, nhiều bạn trẻ làm việc xa quê xác định ưu tiên về đoàn tụ gia đình, đón cái Tết Nguyên đán giản dị, ít hoạt động hơn mọi năm để đảm bảo an toàn.
Quá khứ khó khăn của Lee Jung Jae
Lee Jung Jae hiện là sao nam giàu có và quyền lực ở showbiz Hàn Quốc. Tuy nhiên, anh cho biết xuất phát điểm là người có gia cảnh cơ cực, thiếu thốn.
Ẩm thực Hàn Quốc độc đáo qua loạt món ngon của Ourhome và aT Vietnam
Đến với gian hàng của Ourhome và aT Vietnam, khách hàng Việt có thể tìm thấy nhiều món ăn nổi tiếng từ Hàn Quốc, vừa có hương vị đặc sắc vừa giàu dinh dưỡng.
Hàng quán mở lại, người trẻ vẫn thích tự nấu ăn tại nhà
Quán xá đã mở lại song Bùi Anh Thiết vẫn giữ thói quen tự nấu nướng ở nhà. Chàng kỹ sư còn chuẩn bị đồ ăn trưa để mang lên văn phòng mỗi ngày.
Hàng loạt cây xăng tại Nghệ An đột ngột hết hàng trước giờ tăng giá
Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An Phạm Văn Hóa ra chỉ đạo khẩn sau khi nhận thông tin một số cây xăng dừng bán hàng trước thời điểm xăng dầu chuẩn bị tăng giá.
15 hộp cơm trưa kiểu eat clean cho dân văn phòng
Với các món đơn giản như salad, rau củ luộc, tôm hấp, ức gà xào... bạn chỉ mất khoảng 30 phút trước giờ đi làm để chuẩn bị bữa trưa.
Vườn rau 20 loại trên ban công của gia đình Việt ở Đức
Do khu vực sinh sống cách xa chợ châu Á, giá rau Việt lên đến 100.000 đồng/100 g, chị Tuyết Vân cùng chồng bắt tay vào cải tạo ban công để trồng toàn rau trái quê hương.
Hậu đại dịch, người trẻ yêu bếp, tự nấu ăn nhiều hơn
Từ thói quen ăn hàng hay mua đồ làm sẵn, trong đại dịch, nhiều người trẻ bắt đầu tự nấu ăn nhiều hơn, coi đây là thú vui trong cuộc sống và giúp tiết kiệm.
Đặt lẩu về nhà sau 2 tháng tự nấu ăn
Sau 2 tháng tạm xa đồ ăn hàng quán, tôi và bạn bè cùng nhà tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại gia. Chúng tôi chọn ăn lẩu để lai rai ăn uống, trò chuyện.
Người phụ nữ ở TP.HCM tặng 2.000 bánh Trung thu cho trẻ em khó khăn
Tết Trung thu đến khi thành phố còn đang giãn cách xã hội, chị Cao Hường quyết định đặt hàng nghìn bánh Trung thu và suất quà tặng các em nhỏ.
5 địa chỉ giao đồ ăn liên quận ở TP.HCM
Dưới đây là 5 địa chỉ với món ăn đa dạng, ship hàng tới nhiều quận trong thành phố bạn có thể tham khảo.
Bánh cuộn sữa gạo kiểu Hàn và công thức không cần lò nướng
Nguyễn Tuấn Nam (24 tuổi, Hà Nội) chia sẻ với Zing 3 cách làm bánh ngọt khi không có lò hay máy đánh trứng.
Nhân viên y tế tại bệnh viện dã chiến TP.HCM cần hỗ trợ khẩn cấp
Mỗi bác sĩ, điều dưỡng tại bệnh viện dã chiến ở TP.HCM phải trực 8-10 giờ mỗi ngày, đồng thời chăm sóc, quản lý 140-150 F0.
Hàng cơm, phở trong 'vùng xanh' ở Hà Nội bắt đầu mở cửa trở lại
"Đêm ngủ tôi còn nằm mơ tới ngày được mở cửa trở lại", anh Cao Văn Bảy (Ngô Xuân Quảng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) háo hức trong ngày đầu quán cơm của anh được phép bán mang về.
Tô Hoài không thiêng hóa nghề văn
Trong khi nhiều người lý tưởng hóa, coi nghề viết là thiêng liêng, Tô Hoài nói nghề văn như dệt cửi, phải chăm chỉ đầu hôm tối mai.
Cách làm thịt lợn chua ngọt sánh sốt
Thịt lợn sốt chua ngọt là món ăn quen thuộc trong mâm cơm hàng ngày, nhưng chế biến sao cho miếng thịt giòn và đậm đà thì không phải người nội trợ nào cũng biết.
Khỏi Covid-19, chàng trai 16 tuổi xin đi chở bình oxy cho F0 ở TP.HCM
Dù công việc vất vả và phải xa gia đình, Đ. vẫn thấy vui khi được góp sức cho công cuộc phòng, chống dịch ở TP.HCM.
Trồng rau, nuôi chim trên sân thượng để thư giãn trong dịch
Với anh Hiệp, khu vườn trên sân thượng có diện tích lớn hay nhỏ đều có thể trở thành góc thư giãn tại gia cho mọi người, đặc biệt trong ngày dịch.
Liên tục tặng thực phẩm, thuốc men cho người khó khăn trong dịch
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai chương trình "Triệu túi an sinh", gồm lương thực và các loại thuốc, hướng tới phát tặng một triệu phần quà cho tới khi công bố hết dịch.
Trong đại dịch, tình người càng tỏa sáng
Những suất ăn từ thiện, thùng khẩu trang, đôi găng tay, phiên chợ 0 đồng chỉ là chút hành động nhỏ giữa mùa dịch. Thế nhưng, ân tình đâu cần phải đao to, búa lớn.