Tạm giữ 2 nghi can chém thanh niên đứt lìa chân
Do mâu thuẫn, Uy cùng nhóm bạn đến quán karaoke chém đứt lìa hai chân của anh Tùng rồi trốn xuống TP.HCM.
46 kết quả phù hợp
Do mâu thuẫn, Uy cùng nhóm bạn đến quán karaoke chém đứt lìa hai chân của anh Tùng rồi trốn xuống TP.HCM.
Sự việc đau lòng xảy ra tại Thượng Hải, Trung Quốc nêu lên hồi chuông cảnh tỉnh cho những người thường xuyên cắm mặt vào smartphone.
Đoạn video cho thấy chân của nạn nhân lúc này đã bị đứt hoàn toàn phần dưới đầu gối. Không có nhiều thông tin thêm nên chưa thể xác minh liệu nạn nhân có còn sống sau tai nạn.
Bác sĩ đã nối phần chân gần đứt lìa của ông Châu sau khi nạn nhân bị lưỡi dao máy cắt cỏ chém vào chân.
10 năm sau sự cố cầu Cần Thơ, chúng tôi đã có dịp trò chuyện với người hùng cứu 11 nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng năm đó.
Để giúp bệnh nhân không bị tàn tật suốt đời, các bác sĩ đã tiến hành ca phẫu thuật nối gân cơ, tĩnh mạch, dây thần kinh, cơ duỗi các ngón chân.
72 năm sau khi Mỹ ném bom "nhấn chìm" 2 thành phố của Nhật Bản trong Thế chiến II, vũ khí hạt nhân đã trở thành "con dao hai lưỡi" đe dọa tới sinh mạng của hàng tỷ người.
Trong lúc đánh cá trên biển, anh Sơn bị mìn nổ trên tay khiến đứt lìa bàn tay phải, đa chấn thương vùng mặt.
Người dân phát hiện một chân người vướng trên bụi cây ở chân cầu trên con đường vào núi Tà Cú (Bình Thuận), phía dưới là thi thể nam thanh niên đứt lìa chân cùng chiếc xe máy.
Để thực hiện kế hoạch, Niên bỏ 50 triệu đồng thuê Doanh. Gần nửa đêm, đợi tàu chạy qua, Doanh dùng dao chặt đứt lìa chân và tay Niên, rồi bỏ đến công an trình báo.
Ôtô biển xanh chạy tốc độ cao trên quốc lộ 1A va chạm với xe máy kéo theo thùng hàng đang quay đầu, khiến một thanh niên đứt lìa bàn chân, tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.
Nhiều em bé bị bệnh, tại nạn đối mặt với cái chết, nhưng được các bác sĩ tận tâm, nỗ lực giành lại sự sống trong gang tấc.
Lực lượng cứu hộ đang giải cứu người còn mắc kẹt sau sự cố sập Trung tâm hội nghị, tiệc cưới Hoàng Tử ở khu du lịch biển Cần Thơ (quận Ninh Kiều).
Sau tiếng nổ lớn, anh Vin (ở Nghệ An) bị đứt lìa hai chân, còn người vợ chấn thương ở vùng mặt. Cả 2 được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Hiện bé trai bị văng khỏi bụng mẹ trong vụ tai nạn ở An Giang đã được 6 tháng tuổi, cao 68 cm, nặng 7,1 kg, sức khỏe tốt, mỏm cụt chân phải không biến dạng.
Thấy người đàn ông chạy xe máy băng qua đường thiếu quan sát, tổ lái tàu hú còi, hãm phanh nhưng không kịp.
Để chân Huy không bị dang rộng bất thường, bác sĩ hướng dẫn gia đình sử dụng túi vải và cho bé nằm nghiêng, sấp nhiều lần trong ngày.
Gần 2 tuần xuất viện về quê nhà ở An Giang, bé Huy tăng thêm 900 gr (nặng 4 kg) vừa được bà ngoại đưa lên Sài Gòn tái khám.
Bé Huyền (5 tuổi, con gái chị Ngọc) còn quá nhỏ để có thể thấu hiểu nỗi đau mất mẹ nhưng vẫn không quên gặng hỏi bà ngoại: “Mẹ đi núi chừng nào mới về, sao lâu về quá ngoại?”.
Ra đời trong hoàn cảnh không có hơi ấm của mẹ cha và đau đớn mất đi một phần cơ thể vĩnh viễn nhưng bù lại, cả cộng đồng luôn dõi theo bé và cầu chúc những điều tốt đẹp nhất.