Thanh niên đi xe biển số giả sàm sỡ giáo viên, nữ sinh
Nam thanh niên quê Quảng Nam thường xuyên sử dụng xe biển số giả, đến các đoạn đường vắng để thực hiện hành vi sàm sỡ giáo viên, nữ sinh.
382 kết quả phù hợp
Nam thanh niên quê Quảng Nam thường xuyên sử dụng xe biển số giả, đến các đoạn đường vắng để thực hiện hành vi sàm sỡ giáo viên, nữ sinh.
Phong trào tố cáo nghệ sĩ liên quan đến bạo lực học đường đang bùng nổ ở Hàn Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng đây là cơ hội để thanh lọc các ngôi sao có nhân cách tồi.
Soo Jin của (G) I-DLE và Mingyu (SEVENTEEN) bị tố cáo là những kẻ bắt nạt học đường khi còn là học sinh cấp hai.
Nhiều giáo viên ở Lâm Đồng và Đà Lạt giao bài tập gắn với thực tế cho học sinh như giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, nhắc nhở gia đình mua khẩu trang và nước rửa tay khử khuẩn.
Không ít người ném nguyên túi nylon chứa cá chép xuống sông, hồ. Hành động này vô tình gây ô nhiễm môi trường, chưa kể đến việc làm chết cá.
Bị khiếm thị bẩm sinh, Dương Thị Mai Phương (lớp 11 Văn, trường THPT chuyên Hà Tĩnh) luôn nỗ lực vươn lên trong học tập.
Nhiếp ảnh gia Chloe Dewe Mathews đã dành 5 năm để chụp lại các hoạt động đặc biệt diễn ra ven dòng sông Thames, từ lễ hội cổ xưa đến các nghi lễ tôn giáo đương đại.
Trên đường đến trường, T. bị một học sinh lớn tuổi hơn chặn lại, dùng kéo đâm tử vong.
Câu chuyện của Marieme và Ndeye truyền cảm hứng cho hàng triệu người khắp thế giới về nghị lực sống, vươn lên phi thường.
Nhiếp ảnh gia người Bỉ Hanne Van Assche đã ghi lại cuộc sống ở thị trấn băng giá Udachny (Nga), nơi con người làm quen với cái lạnh âm 40 độ C để tìm kiếm kim cương.
Gặp khó khăn cả về vốn và kiến thức chăn nuôi, hành trình vươn lên thoát nghèo của phụ nữ ở khu vực nông thôn gặp không ít khó khăn, cần sự tiếp sức của cộng đồng, xã hội.
Đường đi học của trẻ em vùng Zanskar, Ấn Độ, được xem là hành trình đến trường nguy hiểm nhất thế giới. Các em phải leo núi phủ băng, đối mặt nguy cơ băng nứt, rơi xuống nước.
Sau hơn một năm triển khai, dự án “Xây cầu đến lớp” đã hoàn thành 5 cây cầu ở 3 địa phương, giúp đỡ hơn 2.700 học sinh miền núi, vùng sông nước.
Học sinh vẫn đến trường khi thời tiết ở mức -50 độ C. Các em lội tuyết đi học khi trời còn tối và về nhà khi Mặt trời đã lặn do thời gian ban ngày chỉ kéo dài khoảng 4 tiếng.
Lạc đường, rớt môn, trải nghiệm lớp học hàng trăm người hay kết thêm bạn mới đều mang đến bỡ ngỡ cho tân sinh viên, đồng thời góp phần tạo nên quãng thời gian đại học đáng nhớ.
Suốt 2 năm qua, bằng niềm đam mê, nhiệt huyết với nghề, cô giáo trẻ Phương Thảo viết đơn tình nguyện rời thành phố lên trường vùng biên giới huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu dạy học.
Sau khi giảm cân thành công, Ota truyền cảm hứng cho nhiều người và liên tục chia sẻ thực đơn ăn uống lành mạnh.
Những thay đổi nhỏ trong hành vi, cách ăn mặc đều có thể giúp phụ huynh phát hiện sớm việc con mình đang gặp vấn đề.
Chiến dịch của ELSA Speak đặt mục tiêu mang các đầu sách bổ ích đến những ngôi trường còn khó khăn trên cả nước, hun đúc tinh thần học tập và ý chí cầu tiến cho trẻ nhỏ.
Khi biết tin trường có đoàn thiện nguyện ghé thăm và tặng sách, em Lương Thị Trang Hương học sinh lớp 7, xã Thanh Lòa háo hức suốt cả tối.