Người phụ nữ còn sống bị tòa tuyên… mất tích
Một người đang sống khỏe mạnh, có nơi cư trú ổn định, hàng tháng nhận lương hưu vẫn bị tuyên bố mất tích.
157 kết quả phù hợp
Một người đang sống khỏe mạnh, có nơi cư trú ổn định, hàng tháng nhận lương hưu vẫn bị tuyên bố mất tích.
Ông Dương Văn Chuốt (Sóc Sơn, Hà Nội) nổi tiếng vì có 8 vợ, 27 con. Ông không tự hào về “thành tích” của mình mà nói cái “số” nó phải thế.
Cô “con dâu hụt” bị tòa buộc trả số vàng nhà trai cho trong lễ hỏi vì vi phạm “hợp đồng tặng cho có điều kiện”…
Cường 'đôla', Phan Thành, Đỗ Bình Dương, Nguyễn Huy Hoàng đều có sở thích chung là những chiếc Ferrari.
Chuyện cô gái bị người yêu phản bội trên đài phát thanh trực tiếp đang được lan tỏa rộng rãi. Một trường hợp khác, chàng trai được chính anh rể của người yêu tố cáo bị cắm sừng.
Nhờ sự kiên trì, ước muốn thay đổi diện mạo, những bạn trẻ dưới đây đã biến điều tưởng chừng không thể thành hiện thực, giúp bản thân đón nhận nhiều cơ hội mới trong cuộc sống.
Xảy ra mâu thuẫn trong tiệc rượu, người đàn ông gần 60 tuổi lấy dao đâm trúng ngực khiến nam thanh niên 26 tuổi tử vong.
Ngày nhận tin con bị sát hại ở nước ngoài, người cha vay mượn, gom góp được vài trăm ngàn đồng. Chừng đó chỉ đủ làm hộ chiếu, trong khi qua Hàn Quốc cần khoảng 50 triệu.
Một người đàn ông Ấn Độ tổ chức một đám cưới long trọng cho hai con khỉ của ông với sự tham gia của linh mục và dân làng.
Các tỷ phú có tên trong danh sách này chủ yếu là những người đứng đầu của các tập đoàn đa quốc gia hoặc tập đoàn lớn nhất Ấn Độ, trong đó, khoảng một nửa là doanh nhân thế hệ đầu.
Xa quê làm công nhân, Thương như được “sưởi ấm” nhờ tình yêu của chàng trai cùng làng. Thay vì trân trọng hạnh phúc, cô gái Thái xinh đẹp lại phải lòng một chàng trai khác.
Sau khi gây án, Kiên và Sơn nhảy xuống sông gần đó tìm cách bỏ trốn. Còn Hợi quay về nhà thay quần áo chạy trốn liền bị người dân bắt giữ giao cho công an.
Tổng thống thứ 12 của Mỹ qua đời do nhiễm bệnh tả, còn vị tổng thống đầu tiên, George Washington, không có đủ tiền để dự lễ nhậm chức của chính ông.
Mắc bệnh hiểm nghèo, sợ cái chết đến bất ngờ, bà Hoàng sớm chiều thuyết phục đứa con trai kết hôn. Trớ trêu thay, người yêu con trai bà năm nay mới 15, chưa đủ tuổi cưới.
Đám cưới của cô dâu lớp 10 "kiêm tiểu thư" nhà Chủ tịch xã với chú rể lớp 11 khiến làng xóm thấy như... động trời. Tất cả chỉ vì cái bụng lùm lùm của cô dâu tuổi teen.
Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, ông Lê Công Quẩn bị cho là đã tổ chức đám cưới cho con gái khi cô nay mới chỉ 16 tuổi. Đám cưới được tổ chức ngay tại trụ sở UBND xã vào ngày 11/7.
Con trai bị đánh sau tiệc cưới, 2 vợ chồng ra can ngăn liền bị nhóm người chém tới tấp khiến người chồng tử vong, vợ trọng thương nhập viện cấp cứu.
Một đêm đầu năm 2003, Mike đã cầu hôn chị Bình bằng một dòng chữ tiếng Việt hoàn toàn không dấu, viết trên một tờ giấy, rằng “tôi muốn làm chồng em, em đồng ý không?”.
Giờ ông Đăm đã có vợ và 5 người con, 9 người cháu. Khi được hỏi có ý định tìm bố không, ông cười: “Tôi là người Thái, ở nhà sàn, uống nước sông Nậm Rốm, ăn gạo đồng Mường Thanh".
Gần 1 tuần sau khi đi ăn đám cưới về, gần 200 người liên tiếp có biểu hiện bệnh giống nhau, một người đã tử vong.