Người chăn cừu cứu mạng 6 vận động viên trong giải chạy ‘tử thần’
Người chăn cừu Chu Khắc Minh, 49 tuổi, tình cờ trở thành ân nhân cứu mạng 6 vận động viên trong giải chạy việt dã “tử thần” tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.
113 kết quả phù hợp
Người chăn cừu Chu Khắc Minh, 49 tuổi, tình cờ trở thành ân nhân cứu mạng 6 vận động viên trong giải chạy việt dã “tử thần” tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.
Do vừa xảy ra thảm họa thiên tai, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) sẽ không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2021.
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tuyển dụng và phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp cho vợ của 2 liệt sĩ hy sinh trong lúc cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3.
Chưa kịp dọn xong đống đổ nát sau đợt mưa lũ, bà Diền và người dân rốn lũ huyện Lệ Thủy lại tất bật chạy bão. Mệt mỏi ứng phó với thiên tai, họ cầu nguyện bão Vamco sẽ sớm tan.
Gần một tháng bão lũ dồn dập, bà con miền Trung không đơn độc. Tình người đã sưởi ấm hàng trăm nghìn người dân nơi đây, tiếp sức họ vượt qua những ngày khó khăn chồng chất.
Không mượn được thuyền của lực lượng cứu hộ đang đi sơ tán người dân, Lâm vác dao chém thủng thuyền.
Mượn thuyền của lực lượng đang đi sơ tán người dân không thành, Lâm vác dao chém thủng thuyền.
Thấy cậu bé bơi lại gần thuyền cứu hộ để xin hàng cứu trợ, anh Nguyễn Việt Hào không chần chừ nhảy xuống nước bế em lên và đưa về nhà.
Trước việc hàng cứu trợ khắp nơi đổ về Quảng Bình hỗ trợ người dân vùng lũ, địa phương này đã lên kế hoạch, phương án điều tiết ra sao để tránh tình trạng nơi có, nơi không.
Theo đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị lực lượng, trực thăng ở Huế, Đà Nẵng và Hà Nội để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn vùng lũ.
2h sáng, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Ba Đồn đưa ra quyết định "ngoại lệ" - hạ xuồng đi giải cứu người dân. Trong đêm tối, liên tục những cuộc gọi đề nghị cứu nạn vang lên.
Theo tướng Nghĩa, Tiểu khu 67 rộng trên 5.000 m2, cách xa núi 300-400 m, còn vị trí đóng quân của Đoàn 337 đã ổn định gần 30 năm. Mưa lũ nhiều ngày gây sạt lở không ngờ tới.
Đại diện nhóm cứu trợ trong vùng lũ kể khi đi giữa biển nước chảy xiết để đưa đồ tiếp tế, rất sợ hãi nhưng anh không nghĩ sẽ quay về vì biết người dân đang đợi mình.
Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh sự hy sinh của đại úy Trương Văn Thắng là tổn thất lớn đối với gia đình và toàn lực lượng công an.
Đến tận khi linh cữu tướng Man được đưa về nhà, bà Nguyễn Thị Dũy mới biết con trai mình đã ra đi mãi mãi. Không ai dám nói với người mẹ 95 tuổi rằng con trai bà đã tử nạn.
Thời tiết không thuận lợi nhưng lực lượng cứu hộ đã tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy để sớm tìm thấy các nạn nhân mất tích.
Trên đường đi tìm kiếm người dân mất tích, đoàn cứu hộ không may gặp nạn khiến 4 người mất tích. Một ngày sau, họ đã thoát nạn, quay về nhà an toàn.
Trên đường đi tìm kiếm 7 người mất tích, đoàn cứu hộ không may gặp nạn, thượng úy Trương Văn Thắng hy sinh.
Đêm 17/10, ba đứa trẻ nhà chị Kiều Oanh (Vĩnh Linh, Quảng Trị) nằm trên chiếc bè chuối làm vội, trong khi người lớn thức cả đêm, sốt ruột cầu mong nước đừng lên cao nữa.
“Tối nay em ở lại Rào Trăng luôn, không về chị nhé”, đó là báo cáo cuối cùng Giám đốc Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận được từ ông Phạm Văn Hướng.