Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Xuân Hợp: ‘Những người đánh tôi là CĐV của HN ACB’

Cầu thủ của Thanh Hóa khẳng định anh không hề dính dáng gì tới cá độ hay có xích mích cá nhân với ai để dẫn tới việc bị hành hung ngay trước khi trận đấu giữa Hà Nội ACB và Thanh Hóa diễn ra.

Xuân Hợp: ‘Những người đánh tôi là CĐV của HN ACB’

Cầu thủ của Thanh Hóa khẳng định anh không hề dính dáng gì tới cá độ hay có xích mích cá nhân với ai để dẫn tới việc bị hành hung ngay trước khi trận đấu giữa Hà Nội ACB và Thanh Hóa diễn ra.

>>Cầu thủ Thanh Hóa bị hành hung trước trận đấu với Hà Nội ACB

- Xuân Hợp có thể kể lại sự việc khi anh bị hành hung không?

- Trước trận đấu khoảng 20 phút, tôi đứng trước cửa số 7 để chờ đưa vé cho người nhà thì bất ngờ một nhóm CĐV của Hà Nội ACB đi qua chửi rủa thậm tệ. Bản thân tôi hết sức bất ngờ không hiểu tại sao người ta lại chửi mình. Tôi không hề nói gì nhưng rồi một thanh niên đột nhiên dùng dây lưng lao vào đánh tôi. Tôi tránh được cú vụt đó nhưng ngay lập tức một thanh niên khác lao vào giữ tay, tát tôi liên tục.

- Nhóm CĐV quá khích đó có nói vì sao họ đánh anh không?

- Lúc đó tôi ú ớ hỏi: “Em có làm gì đâu mà các anh đánh chửi em?” nhưng đáp lại họ chỉ hùng hồn tuyên bố: “Đánh chết bọn cầu thủ Thanh Hóa đi”. Thấy rất đông người lao vào, tôi vội vùng chạy. Thấy tôi bị vây, Văn Thắng lao lại can thì bị khoảng 20 người quây đánh.

- Xuân Hơp đứng ngay trước cửa số 7 mà không có nhân viên an ninh hay lực lượng cơ động bảo vệ sao?

- Nhìn thấy cảnh sát cơ động đứng trước nên tôi chạy chậm lại, nghĩ rằng những kẻ quá khích sẽ không đánh nữa, thế nhưng trái lại họ vẫn lao vào đập từ phía sau. Tôi đã hơi chủ quan, nếu tiếp tục chạy nhanh thì có thể đã không bị đánh vỡ đầu.

Xuân Hợp: ‘Những người đánh tôi là CĐV của HN ACB’
Xuân Hợp không hiểu vì sao mình lại bị CĐV Hà Nội ACB hành hung

- Phía Hội cổ động viên của Hà Nội ACB cho rằng những người đánh cầu thủ Thanh Hóa không phải là thành viên của Hội, thậm chí họ còn cho rằng đó có thể là CĐV của Hà Nội T&T. Xuấn Hợp nghĩ sao về lời giải thích này?

- Làm gì có chuyện hội CĐV nào khác đánh cầu thủ Thanh Hóa. Thêm vào đó, sau khi tôi sơ cứu và trở lại sân cổ vũ cho đội nhà, rất nhiều CĐV của Hà Nội ACB còn chửi rủa tôi, thậm chí là dùng dép ném vào mặt tôi.

- Nhiều luồng dư luận cho rằng Xuân Hợp bị đánh là do mâu thuẫn cá nhân hoặc dính dáng tới cá cược bóng đá?

- Bản thân tôi không phải là người hay gây mâu thuẫn, hơn nữa trong thời gian gần đây tôi cũng không có xích mích với ai. Vợ tôi mới sinh bé, tập xong là tôi về nhà bế con, làm gì có thời gian đi ăn chơi hay gay lộn với ai.

Chuyện dân cá độ đánh tôi càng không thể xảy ra. Trận vừa rồi tôi không có trong danh sách thi đấu nên họ đâu cần phải đánh đấm như thế. Hiện giờ bản thân tôi cũng rất hoang mang, không biết tại sao lại bị vô cớ đánh như vậy.

Lâm Thỏa

Theo Bưu Điện Việt Nam

Theo Bưu Điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm