Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Xếp nến hình bản đồ Tổ quốc ở nghĩa trang liệt sĩ

Ngoài hình bản đồ Việt Nam được xếp bằng hàng trăm ngọn nến, hơn 2000 ngôi mộ tại nghĩa trang liệt sĩ Hà Nội cũng đã sáng rực trong đêm. Buổi lễ tri ân diễn ra tối 20/7.

Tối 20/7, gần 300 sinh viên, Phật tử đã đến làm lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hà Nội (Nhổn). Nổi bật là hình ảnh bản đồ Việt Nam được xếp bằng hàng trăm ngọn nến ngay trước tượng đài Tổ quốc ghi công.
Đại đức Thích Thanh Phương - trụ trì chùa Sủi (Gia Lâm, Hà Nội) thực hiện nghi lễ truyền lửa cho các bạn sinh viên tình nguyện.
Hai bạn Lê Trọng Đoàn và Cao Thị Hồng Diệp, những đoàn viên tiêu biểu của Đại học Tự nhiên Hà Nội đang thắp nén hương trên lễ đài.
Sau nghi thức truyền lửa và thắp hương, lần lượt các bạn sinh viên, các bạn trẻ, Phật tử dâng nến và thắp những nén nhang tri ân trên các ngôi mộ.
Hơn 2000 ngôi mộ các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu trong các cuộc chiến chống Pháp, Mỹ được thắp sáng trong đêm.
Đây là hoạt động thiết thực được các bạn thanh niên tình nguyện của rất nhiều trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội và các bạn trẻ thực hiện hàng năm nhằm nâng cao tính đoàn kết, truyền thống yêu nước và ghi nhớ công lao của ông cha. Hai bạn Tú Anh (đại học Luật) và Hương (Cao đẳng Y tế) bùi ngùi xúc động châm nén hương trước vong linh liệt sĩ.
Tại ngôi mộ của liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm khu B3, nhiều bạn trẻ đã tìm đến thắp hương và tỏ lòng kính trọng.
Nhân dịp này nhiều bạn trẻ đã ghi nhớ dòng chữ trước ngôi mộ của vị nữ anh hùng "Hãy yêu thương nhau khi còn sống".

Hoàng Anh

Bạn có thể quan tâm