Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Xả súng chết người ở trường trung học Mỹ

Ít nhất 3 người, bao gồm cả nghi phạm, đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương sau một vụ xả súng tại trường trung học ở St. Louis, bang Missouri, Mỹ.

Một vụ xả súng đã xảy ra tại trường trung học ở St Louis, bang Missouri. Ảnh: AP.

Tay súng đã xông vào Trường trung học Nghệ thuật Thị giác và Biểu diễn Trung tâm (CVPA) tại thành phố St. Louis ở bang Missouri sau 9h (theo giờ địa phương) vào sáng 24/10, BBC đưa tin.

Trước đó, các cửa ra vào trường học đều được khóa và hiện chưa rõ nghi phạm vào bằng cách nào. Ngôi trường cho biết cảnh sát sau đó đã "nhanh chóng ngăn chặn" tay súng.

Các nhân chứng nói rằng nhiều người đã thoát chết sau khi súng của nghi phạm dường như bị kẹt giữa cuộc tấn công.

Nghi phạm được cảnh sát xác định là một cựu sinh viên 19 tuổi. Cảnh sát trưởng St. Louis Michael Sack cho biết các sĩ quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến đến khu vực có tiếng súng và đấu súng với nghi phạm trong quá trình tiếp cận.

Tay súng bị bắn chết, kết thúc cuộc xả súng khoảng 15 phút sau khi những lời kêu cứu đầu tiên được báo cáo vào khoảng 9h10.

xa sung o my anh 1

Vụ xả súng đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters.

Hiện chưa rõ động cơ của vụ tấn công nhằm vào ngôi trường có khoảng 400 học sinh, nhưng ông Mike Sack nói trong cuộc họp báo rằng nghi phạm có thể mắc bệnh tâm thần, Reuters đưa tin.

Cảnh sát cho biết một nữ sinh đã chết tại trường học, trong khi một người phụ nữ khác chết trong bệnh viện.

7 người bị thương, bao gồm 4 nam và 3 nữ, đều ở độ tuổi 15-16. Tuy nhiên, vết thương của họ không nguy hiểm đến tính mạng, theo truyền thông địa phương.

Theo ông Michael Sack, các học sinh đã chạy ra khỏi trường khi cảnh sát đến và nói rằng kẻ tấn công có một "khẩu súng dài".

Ông cho biết 7 nhân viên an ninh tại trường đã nhanh chóng thông báo cho các nhân viên khác và liên hệ với cảnh sát.

Ông Sack thông tin thêm tay súng đã mang theo hàng trăm viên đạn được xếp thành gần chục băng đạn có dung lượng lớn.

"Đây là một ngày đau buồn với tất cả chúng ta", ông nói thêm. Các đặc vụ FBI đang hỗ trợ cuộc điều tra.

Một sinh viên nói với đài tin tức địa phương KMOV rằng nghi phạm đã đến gần một người bạn của mình và hỏi cô ấy rằng: "Bạn đã sẵn sàng chết chưa?".

"Chúng tôi vừa chạy vừa khóc, tất cả đều cảm thấy sốc về nó", Raven Terry nói.

Taniya Gholston, 16 tuổi, nói với tờ St Louis Post-Dispatch rằng tay súng đã vào lớp học của cô và cố gắng bắn cô.

"Tôi đã cố gắng chạy nhưng không thể", cô nói. "Tôi và nghi phạm đã giao tiếp bằng mắt nhưng may mắn tôi đã thoát nạn vì súng của anh ta bị kẹt".

Cô cho biết mình đã tình cờ nghe được kẻ tấn công nói rằng: "Tôi mệt mỏi với cái trường chết tiệt này".

Cảnh sát cho biết tay súng đã tốt nghiệp tại trường vào năm 2021 và không có tiền sử phạm tội.

Một trong những nạn nhân thiệt mạng được gia đình xác định là giáo viên thể chất Jean Kuczka.

Bà Kuczka (61 tuổi), đã giảng dạy tại trường từ năm 2008 và là bà của 7 đứa trẻ.

"Mẹ tôi rất yêu bọn trẻ", con gái bà Abigail Kuczka nói với Post-Dispatch. Cô cho biết thêm rằng bà đã hy sinh để bảo vệ học sinh của mình.

Dữ liệu từ tạp chí Education Week cho thấy đã có ít nhất 35 vụ xả súng ở trường học trong năm nay.

Xả súng chết người ở bệnh viện Mỹ

Sáng 22/10, hai nhân viên bị bắn chết trong vụ tấn công tại khuôn viên Trung tâm Y tế Methodist Dallas ở thành phố Dallas, bang Texas (Mỹ), CNN đưa tin.

Xả súng ở quán bar Mexico, 12 người thiệt mạng

Nhà chức trách Mexico đang truy tìm dấu vết các nghi phạm đã giết ít nhất 12 người và làm 3 người khác bị thương, sau vụ nổ súng tại một quán bar ở miền Trung Mexico vào tối 15/10.

Minh An

Bạn có thể quan tâm