Cư dân xóm chạy thận được giúp đỡ trong dịch
Chị Nguyệt Minh và Quỹ Hành Trình Xanh đã gửi tặng lương thực, nhu yếu phẩm cho các gia đình sống tại xóm chạy thận Bạch Mai (Hà Nội) nhằm động viên tinh thần họ trong mùa dịch.
13 kết quả phù hợp
Chị Nguyệt Minh và Quỹ Hành Trình Xanh đã gửi tặng lương thực, nhu yếu phẩm cho các gia đình sống tại xóm chạy thận Bạch Mai (Hà Nội) nhằm động viên tinh thần họ trong mùa dịch.
Do dịch Covid-19, hầu hết bệnh nhân tại xóm chạy thận Bạch Mai ở lại khu trọ. Không được về quê ăn Tết nhưng họ vẫn giữ được thái độ lạc quan.
Dù diễn biến dịch Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai có phức tạp ra sao, đó vẫn là nơi những bệnh nhân chạy thận vẫn phải đến để duy trì sự sống.
Để đảm bảo an toàn cho các bệnh nhân chạy thận hàng ngày ra vào Bệnh viện Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng đã bố trí xe quân đội đưa đón.
Sở Y tế đang rà soát, chuẩn bị để Bệnh viện Bắc Thăng Long và bệnh viện dã chiến tại Mê Linh có thể tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19.
Chủ tịch Hà Nội cho rằng các ca dương tính, đặc biệt tại Bệnh viện Bạch Mai, phải thông tin sớm để người tiếp xúc F1, F2 được cách ly, xét nghiệm kịp thời.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch Hà Nội ban hành công điện khẩn yêu cầu rà soát tất cả những người liên quan đến nơi này để cách ly.
Tết chưa qua, một người bạn đã dặn “gom tất cả bánh kẹo ế lại, để mang cho trẻ em nghèo”. Ý tưởng này được truyền cảm hứng từ những học sinh cấp ba trên địa bàn Hà Nội.
Sống một mình trong căn phòng trọ nhỏ ở Hà Nội, nỗi cô đơn và ám ảnh bệnh tật luôn trực chờ nhưng nữ nhà văn Phương Nhung quyết định thôi ngồi khóc lóc, đứng lên theo đuổi đam mê.
Với mong muốn gây quỹ cho bệnh nhân ở xóm chạy thận đón tết an vui, một nhóm sinh viên đã tổ chức sự kiện “Viết chữ đầu xuân” với các sản phẩm thư pháp đồng giá 30.000 đồng.
Trong khi mọi người đang gấp rút những công việc cuối cùng của năm cũ để về nhà đón tết thì tại các bệnh viện (BV) mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường.
Chục năm chống chọi với bệnh thận, Phương Nhung thấu hiểu hơn hết những đau khổ, hạnh phúc và khao khát được gieo thêm những hạt mầm yêu thương cho cuộc sống này.
Những chiếc xe ôm chẳng khác taxi là mấy, khi được gắn cả đồng hồ tính cước tự động phía trước, bảng niêm yết giá phía sau và số điện thoại đường dây nóng khi cần thiết.