Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
Trong lúc người mẹ đang dọn dẹp nhà, bé gái 17 tháng tuổi ở Tây Ninh bất ngờ ngã úp mặt vào xô nước. Khi được phát hiện, bé đã tím tái, ngưng thở và phải cấp cứu khẩn cấp.
13 kết quả phù hợp
Trong lúc người mẹ đang dọn dẹp nhà, bé gái 17 tháng tuổi ở Tây Ninh bất ngờ ngã úp mặt vào xô nước. Khi được phát hiện, bé đã tím tái, ngưng thở và phải cấp cứu khẩn cấp.
Bé gái đang bơi cùng chị tại ao nhà sâu 2 mét, sau đó đột ngột chìm dưới nước, khoảng 2 phút sau gia đình phát hiện vớt lên thì em đã tím tái.
Trong lúc chơi súng nước, bé trai 3 tuổi vô tình ngã vào chiếc xô cao 50 cm có chứa nước. Sau nhiều ngày điều trị, bé trai vẫn không qua khỏi.
Sơ cứu tại chỗ và đúng kỹ thuật là quan trọng nhất, quyết định sự sống còn của nạn nhân bị ngạt nước.
Khi được người nhà phát hiện và đưa lên bờ, bé trai đã hôn mê, thở yếu, tay chân tím tái.
“Lúc đó, mình cuống lắm, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi nhanh chóng lao ra cứu người”, Lê Văn Hoa chia sẻ.
Sợi hủ tiếu dai mềm, những khoanh mực tươi giòn, nước dùng thơm ngọt mang đến cho gia đình bạn bữa ăn ngon, ấm cúng.
Lúc được mẹ phát hiện, bé trai đã ngạt nước bất tỉnh, hôn mê sâu. Hàng xóm chạy đến sơ cứu ấn ngực, thổi ngạt và đưa Toàn bệnh viện.
Không biết bơi nhưng bé trai 11 tuổi nhảy từ cống xuống sông tắm rồi chìm mất. Nhóm bạn đi cùng gọi người lớn đứng trên bờ để tìm cách cứu giúp nhưng chỉ nhận lấy sự thờ ơ.
Biết em trai vô tội, người anh cả bán hết đất hương hỏa để lấy tiền ra Hà Nội 9 lần kêu oan. Sau gần 10 năm, cuối cùng thanh niên bị tuyên án tử hình đã được sum họp gia đình.
“Bây giờ chỉ đến khi tôi chết đi thì mới hết ám ảnh khi nhìn thấy hai đứa trẻ mình yêu thương nằm bất động dưới hồ nước”, bảo mẫu 67 tuổi nghẹn ngào tâm sự.
Thầy trò Trường THCS Lương Sơn rất cảm kích trước tấm gương học sinh Chung Thị Kim Vân, lớp 6A5 đã dũng cảm cứu một em nhỏ thoát đuối nước, còn em lại vĩnh viễn ra đi.
Vụ việc xảy ra vào trưa nay 29/12 tại biển huyện Cần Giờ (TP.HCM) và đến tối đã tìm được thi thể 2 nam sinh. Gia đình các em khóc ngất khi chờ đợi tin.