Quốc lộ tử thần và nỗi ám ảnh của người dân trên con đường huyết mạch
Nỗi ám ảnh đến với những người dân sống dọc ven quốc lộ 5 và nhiều tài xế lái xe khi họ phải đánh cược tính mạng của mình mỗi lần di chuyển trên con đường tử thần.
45 kết quả phù hợp
Nỗi ám ảnh đến với những người dân sống dọc ven quốc lộ 5 và nhiều tài xế lái xe khi họ phải đánh cược tính mạng của mình mỗi lần di chuyển trên con đường tử thần.
Công an tỉnh Hải Dương kiểm tra 2 quán karaoke, phát hiện 135 người có hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy.
Nhóm thanh niên quen nhau trong thời gian thụ án tại trại giam. Sau khi ra tù, không có công ăn việc làm, họ đã móc nối, rủ nhau đi trộm cắp và cướp giật tài sản.
Sợ mẹ mắng vì chiều chưa đổ rác, bé gái đi lang thang rồi ngủ ngoài đường và bị một người đưa vào nhà nghỉ xâm hại.
Bị cáo khai sau khi nhận tiền của bị hại đã đưa cho một cán bộ VKS để nhờ người này chạy án.
Khu vực Tây Nguyên mới bước vào mùa khô nhưng một số hồ, đập thủy lợi đã trơ đáy khiến nhiều diện tích cây trồng của người dân bị thiếu nước trầm trọng, nguy cơ mất mùa tăng cao.
Một người dân trong lúc thả câu trên sông Sêrêpôk (Đắk Lắk) đã bắt được cá lăng đuôi đỏ dài 1,7 m, nặng gần 50 kg.
Để bảo vệ đàn gia cầm, người đàn ông nối điện vào hàng rào lưới B40 khiến một thanh niên bị giật chết.
Rạng sáng, hàng xóm nghe tiếng kêu cứu của Luân từ phía sau nhà. Ra đến nơi, họ thấy nam thanh niên này đã nằm bất động.
Thấy 2 nhóm thanh niên đánh nhau, ông Luận can ngăn thì bị Chức chạy về nhà lấy dao chém đứt tai. Hậu quả, nạn nhân phải khâu 12 mũi.
Bị Ánh phản kháng và sợ nạn nhân tố cáo hành vi phạm tội của mình nên Khanh đã giết người rồi vứt xác xuống suối phi tang.
Ngày 9/1, Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố và ra lệnh tạm giam Y Thuận Ya và Y Soen Ya để điều tra hành vi giết người.
Sau khi trêu ghẹo thiếu nữ, 2 thanh niên tiếp tục đánh khiến chị Phượng bị chảy máu miệng, Linh bị đánh dập khoang tim tử vong tại bệnh viện.
3 cô gái chơi ngoài đường bị nhóm thanh niên tấn công, Lan bị đá bay vào trong sân, Phượng bị đánh sưng mắt, hộc máu mồm. Còn Linh bị đánh dập khoang tim tử vong tại bệnh viện.
Bị vây bắt, Tiến bỏ chạy đồng thời dùng dao chống trả quyết liệt, buộc lực lượng công an phải nổ súng bắn cảnh cáo.
Hàng trăm người dân đã chứng kiến cuộc vây bắt có một không hai của công an Hải Dương với tên giang hồ đang cố thủ trên tầng hai của một ngôi nhà ven đường.
Hung thủ khai đến chỗ múa lân chở bé gái 13 tuổi tới nơi vắng rồi giở trò đồi bại. Nạn nhân chống đối thì bị anh ta đập đá vào đầu đến chết rồi ném xác xuống suối phi tang.
Sau khi đưa bé gái 13 tuổi vào ruộng ngô khống chế để thỏa mãn thú tính, Khanh đã sát hại rồi ném xác xuống suối phi tang.
Trong lúc chụp hình lưu niệm với đội múa lân, Vân Ánh được một người lạ mặt nói lên xe chở về chùa lấy dụng cụ. Sau đó cháu gái mất tích, hơn 1 tuần chưa về nhà.
Được biết, quả bom có ký hiệu MK81-84, đường kính 50 cm, dài 2,5 m, trọng lượng khoảng 1 tấn.