Bé trai 20 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà
Một bé trai khoảng 20 ngày tuổi được người dân phát hiện đặt trước hiên nhà cùng túi đồ cá nhân ở xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk.
20 kết quả phù hợp
Một bé trai khoảng 20 ngày tuổi được người dân phát hiện đặt trước hiên nhà cùng túi đồ cá nhân ở xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk.
Ngày 3/11, trao đổi với PV, ông Phan Ngọc Tuấn - Phó chủ tịch UBND thị trấn Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ, Bình Định), xác nhận một bé trai khoảng 5-7 ngày tuổi bị bỏ rơi tại trung tâm y tế huyện này.
Lấy lý do đi vệ sinh, người mẹ gửi con trai mới vài tháng tuổi cho người lạ trông giúp trước bến xe Long An rồi không quay trở lại.
Hai bé sơ sinh (1 trai, 1 gái) được người dân phát hiện trong thùng giấy bên đường kèm lá thư tại xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) trong đêm Giáng sinh gió lạnh.
Bé trai sơ sinh khoảng 4 ngày tuổi bị bỏ rơi ở bãi rác xã Bình Trung (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) được người dân phát hiện.
Bé trai bị bỏ lại ở cổng chùa kèm bức thư được cho là của người mẹ.
Công an thị xã Sơn Tây đã khởi tố bị can Phạm Thị Thành - người mẹ vứt bỏ con trai mới sinh ở hố ga. Bé trai sau 20 ngày điều trị đã tử vong.
Thấy chiếc giỏ màu xanh trước cổng nhà, người phụ nữ ở Đồng Nai kiểm tra thì phát hiện bên trong có một bé trai sơ sinh.
Nam công nhân vệ sinh môi trường ở Bắc Giang trong lúc làm việc phát hiện xác một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ lại trong xe rác.
Một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bọc trong túi nylon và bỏ rơi trong vườn nhà dân. Em bé may mắn được phát hiện kịp thời và cứu sống.
Cháu bé vừa sinh chưa cắt rốn được một phụ nữ đưa đến bệnh viện Đồng Tháp trong tình trạng nhiễm trùng huyết, suy hô hấp.
Nghe tiếng trẻ con khóc, anh Luân đi kiểm tra thì phát hiện bé trai sơ sinh, quấn kín chăn nằm bên đường. Chính quyền địa phương đang phát thông báo tìm người thân của đứa trẻ.
Ông Y MNông H’Mok – Phó chủ tịch UBND xã Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận ở địa bàn có trường hợp một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại một rẫy cà phê.
“Em xấu hổ với bố mẹ và gia đình. Em là thằng trai tân nhưng lại bỏ nhà, cãi lời bố mẹ để đi theo một người đàn bà đã có 2 con”, hung thủ giết bé 3 tuổi nói.
Chị Hồ Thị Thu Vân (22 tuổi) được xác định là mẹ bé trai bị bỏ rơi trên taxi. Hiện chị Vân đang điều trị cắt cơn nghiện tại cơ sở xã hội Nhị Xuân (huyện Hóc Môn).
UBND phường 1, quận 8, TP.HCM quyết định làm thủ tục chuyển bé trai bị bỏ rơi trên taxi vào Trung tâm Bảo trợ xã hội vì chưa đủ cơ sở để chứng minh ông Liêm là người thân của bé.
Người phụ nữ lạ mặt và bé trai bị bỏ rơi trên taxi gọi nhau là dì cháu và em bé không tỏ ra khó chịu trong hơn 3 giờ di chuyển lòng vòng ở Sài Gòn.
Nhờ tài xế trông giúp đứa bé để đi mượn tiền trả cước taxi, người phụ nữ bước vào con hẻm và không trở lại nữa. Anh Thuận phải bế cháu bé lên công an phường trình báo.
Vì giận chồng chưa mang tiền về cho mình mua rượu uống, Sen quyết định giết chết đứa con 2 tháng tuổi để “dằn mặt”.
Sau khi sinh, 2 sản phụ trốn khỏi bệnh viện, bỏ rơi con; một trẻ sơ sinh khác mới hơn hai ngày tuổi cũng bị mẹ bỏ rơi trước cổng Làng thiếu niên Thủ Đức.