Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bé trai sơ sinh quấn chăn bị bỏ rơi bên đường

Nghe tiếng trẻ con khóc, anh Luân đi kiểm tra thì phát hiện bé trai sơ sinh, quấn kín chăn nằm bên đường. Chính quyền địa phương đang phát thông báo tìm người thân của đứa trẻ.

Chính quyền xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đang xác minh nhân thân của một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi.

Trưa 13/10, trên đường đi làm đồng về, anh Ngô Đình Luân (ở xóm 1, xã Nghĩa Hội) bỗng nghe tiếng khóc của trẻ con. Tìm kiếm xung quanh, nông dân này phát hiện một bé trai sơ sinh quấn kín trong chăn bị bỏ rơi bên vệ đường.

Bé trai sơ sinh bỏ rơi bên vệ đường đang được Trạm Y tế xã chăm sóc. Ảnh: CTV.
Bé trai sơ sinh bỏ rơi bên vệ đường đang được Trạm Y tế xã chăm sóc. Ảnh: CTV.

Sự vụ được thông báo lên chính quyền địa phương. Qua kiểm tra, đứa trẻ nặng 3 kg, mới sinh được khoảng 2-3 ngày.

UBND xã sau đó đã giao cho Trạm y tế xã chăm sóc đồng thời phát thông báo trên loa tìm thân nhân bé. Tuy nhiên, sau một ngày, chưa ai đến nhận.

“Chúng tôi đã nhờ Đài phát thanh truyền hình tỉnh phát thông báo rộng rãi để tìm nhân thân. Trong vòng 30 ngày nếu không có ai đến nhận thì sẽ làm thủ tục nhận con nuôi cho bé”, ông Long cho biết.

Bé sơ sinh tử vong bị bỏ rơi bên đường

Sáng 28/8, một bé sơ sinh đã bị bỏ rơi bên ngoài hàng rào Bệnh viện Thống Nhất trên đường Lý Thường Kiệt (phường 7, quận Tân Bình, TP HCM).

Phạm Hòa

Bạn có thể quan tâm