Wenger thành công nhờ... quán rượu
Vị chiến lược gia người Pháp cho rằng chính việc trưởng thành trong một quán rượu đã giúp ông có được những kinh nghiệm quý báu về quản lý.
Cha mẹ Wenger sở hữu một quán rượu có tên La Croix d'Or tại Duttlenheim, một ngôi làng nhỏ của nước Pháp. Tuy nhiên, bản thân vị HLV người Pháp khi nhỏ lại không hề thích thú với rượu bia. Chính việc giúp đỡ bố mẹ hàng giờ trong quán rượu, tiếp xúc với đủ các hạng người đã giúp vị chiến lược gia ngưới Pháp học được cách đánh giá sắc sảo về người khác.
![]() |
“Không nơi đâu giúp chúng con người trưởng thành về mặt tâm lý hơn là sống trong một quán rượu khi 5 hay 6 tuổi. Ở đó chúng ta được tiếp xúc với đủ các hạng người và xem họ thể hiện bản chất của mìn”.
“Tôi đã học được cách phân tích, đánh giá và chọn lựa người chính từ quãng thời gian sống trong quán rượu. Những kinh nghiệm tại La Croix d'Or giúp tôi quyết định chọn cầu thủ nào đá ở vị trí nào, ai xứng đáng được có tên trong đội hình xuất phát…”
Trong số những HLV đang làm việc tại Premier League, Wenger là người tại vị lâu thứ 2 (sau HLV Ferguson của MU). Dưới bàn tay của vị chiến lược gia người Pháp, Arsenal trở thành một đại gia của Premier League và luôn rất ổn định về mặt tài chính.
“Tôi bắt đầu nghiệp huấn luyện từ năm 33 tuổi. Lúc đó rất khó chấp nhận một thất bại, thậm chí có lúc tôi đã phát ốm. Làm HLV ở một CLB lớn không phải là điều dễ dàng. Khi bạn cầm những đội bóng nhỏ, bạn có thể thua 10 hay 15 trận nhưng vẫn có thể yên ổn tìm cách giải quyết vấn đề, nhưng khi dẫn dắt những CLB tầm như Arsenal, bạn không được phép thua 5, 6 hay 7 trận. CĐV luôn muốn số thất bại của đội bóng là con 0, đó là sức ép rất lớn”.
“Trước đây tôi từng nói tôi sẽ nghỉ hưu khi 50 tuổi nhưng giờ tôi chưa thể nghỉ, trừ khi tôi bị buộc phải làm điều đó”.
T.LÂM
Theo The Sun
