Lộ diện nhóm nghi can đâm chết người trong quán karaoke
Sau khi xảy ra cự cãi trong quán karaoke, nam thanh niên 27 tuổi ngụ Tiền Giang lấy dao bấm đâm chết người rồi cùng đồng bọn bỏ trốn.
142 kết quả phù hợp
Sau khi xảy ra cự cãi trong quán karaoke, nam thanh niên 27 tuổi ngụ Tiền Giang lấy dao bấm đâm chết người rồi cùng đồng bọn bỏ trốn.
"Đứa bé được may mắn cứu sống là ngoài ý muốn của người mẹ. Trong trường hợp này đã cấu thành tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ theo điều 124 Bộ luật hình sự", luật sư Trạch nói.
Bỗng dưng một bà mẹ dán tem con mình bỏ vào thùng thư, làm đứa bé la lối khiến người đi đường hốt hoảng.
Thấy Tùng đang ngồi nói chuyện với Đức tại bàn uống nước, Quỳnh cầm dao nhọn từ ngoài chạy vào đâm trúng sườn trái khiến chủ tiệm cầm đồ tử vong.
Trong lúc giúp anh trai đi giành quyền nuôi con, Trung đã cầm dao đâm nhiều nhát vào người nhà mẹ cháu bé.
Bị khách đi xe ôm tấn công bất ngờ từ phía sau, ông Phong kháng cự dữ dội nhưng không né được cả chục nhát dao của Bình.
Khi nói lời cuối cùng để Hội đồng thi hành án chuẩn bị tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc, Vi Bế Ngoạt khai báo về một vụ án giết người khác.
Sơn khai vì có tình cảm sâu nặng với bà Chung nên khi biết nữ giáo viên muốn chấm dứt tình cảm, ông ta đã sốc nặng.
Nam gọi Dưỡng đến một quán ăn ở Quảng Bình để đòi tiền nhưng bị anh này từ chối trả và còn dọa đánh. Thanh niên 34 tuổi liền rút dao đâm vào cổ khiến anh Dưỡng tử vong.
Nữ cán bộ bệnh viện dọn nhà vệ sinh thì phát hiện thi thể bé gái còn dây rốn và nhau thai được bọc nylon bỏ trong sọt rác.
Cho rằng vợ mình có tính ý với người khác, nam 9X theo dõi rồi dùng dao truy sát anh xe ôm khiến nạn nhân phải nhập viện.
Đi tàu đêm dọc chiều dài đất nước là trải nghiệm thú vị đối với nhiều hành khách. Trên các toa xe hội tụ nhiều nét văn hóa, sắc thái và cả những câu chuyện vùng miền.
“Tôi chỉ hối hận nếu con vẫn hư hỏng khi mình làm đến mức mang tai tiếng thế này. Tôi chấp nhận tiếng ác để con nên người”, người cha đánh con trai tứa máu, bầm tím mông nói.
Với ngọn trường thương, Triệu Vân hai lần cứu con của Lưu Bị, lập nhiều chiến công. Ông là một trong ít những anh hùng Tam Quốc được đánh giá cao cả trong chính sử lẫn dã sử.
Không còn mẹ ở bên, em bé 4 tuổi hàng ngày nằm vạ vật, nhiều hôm nhịn đói trên vỉa hè phố Hàng Bông, Hà Nội, chờ bố chạy xe ôm đến đón. Đến nay, em chưa có giấy khai sinh.
Sau khi sát hại chị Phượng, Dũng vứt con dao ra mương nước rồi bỏ trốn. Hàng chục cảnh sát được huy động, đến 3h sáng đã bắt giữ hung thủ khi đang chờ đón xe tẩu thoát.
4h sáng ngày 11/6, 2 bé bị bỏng trong vụ anh rể đốt cả nhà đã được bà ngoại bé đưa xuống Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) điều trị trong tình trạng rất nguy kịch.
Sau khi dùng dao đâm chết cha ruột của mình, Nhật chạy vào khu công nghiệp ở gần nhà lẩn trốn. Công an Nghệ An vận động hung thủ ra đầu thú.
Sau khi sinh, người mẹ dùng áo cũ quấn quanh người rồi cho bé vào túi nylon để bên vệ đường. Người phụ nữ thừa nhận việc chối bỏ con vì sợ bị chồng đánh đập.
Cạnh bé trai hơn 1 tháng tuổi có hộp sữa, vỉ thuốc và một bức thư viết tay của một cô gái nhờ chủ cửa hàng tạp hóa chăm sóc.