Khoảng 6h sáng 15/3, đang ở trong nhà trên phố Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội), bà Nguyễn Thị Đào nghe tiếng gõ cửa xen lẫn tiếng ồn ào phía ngoài cổng.
Ra đến ngõ, người phụ nữ thấy hàng xóm bế một cháu bé trên tay. Họ nói rằng nhìn thấy đứa bé đang ngủ được đặt ở khung sắt, nơi kê bình nước trước cửa hàng tạp hóa nhà bà.
“Lúc đó, bé trai mặc quần áo và được quấn kín bằng chăn, bên cạnh có hộp sữa, vỉ thuốc Vitamin A và một bức thư viết bằng tay”, bà Đào kể.
![]() |
Theo người viết thư, bé trai mới sinh được hơn 1 tháng. Ảnh: Đ.T. |
Trong thư, người viết tự xưng là mẹ của đứa bé, nội dung có đoạn: “Do cháu trót có thai với bạn trai rồi bị người ta ruồng bỏ. Cháu biết cô là người tốt, vì thế cháu để con ở trước cửa nhà. Mong cô rủ lòng chăm sóc giúp, nếu không nuôi được thì mang ra chùa hoặc cho người nào hiếm muộn không có con để họ nuôi. Điều kiện hoàn cảnh của cháu không thể nuôi nấng được đứa con này. Bé sinh ngày 3/2/2016.”
Nhận tin báo, lãnh đạo phường Yên Hòa và sư trụ trì chùa Cót đã đến căn nhà nơi đứa bé bị bỏ lại.
Đến trưa cùng ngày, nhà chức trách đã tạm giao bé trai hơn 1 tháng tuổi cho một gia đình chăm sóc, chờ làm thủ tục pháp lý. Vị sư trụ trì đã đặt tên cho cháu bé là Hồng Ân.
Thi thể thai nhi còn dây rốn ở vườn nhà dân
Trưa 13/3, người dân thôn 7, xã Phúc Lâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) phát hiện một thai nhi đã tử vong, còn nguyên dân rốn trong vườn.
Quăng con xuống ao, người cha tuổi teen lãnh 11 năm tù
Bực vợ và gia đình vợ, người cha 17 tuổi Nguyễn Văn Trọng đã quăng con trai 2 tuổi của mình xuống ao, cũng may mọi người đã cứu, bế được bé lên.
Người mẹ thú nhận ném con gái 2,5 tháng tuổi xuống giếng
5 2
Bị triệu tập lên cơ quan công an để làm việc, bà Nga thừa nhận do cuộc sống khó khăn, mâu thuẫn vợ chồng nên ném con gái 2,5 tháng tuổi xuống giếng làng rồi loan tin bé bị bắt cóc.